Sunday, May 1, 2022

MÙA NHỚ (LÊ THỊ NGỌC NỮ)

 

Lê Thị Ngọc Nữ

Mùa nhớ

 

Giọt ghi ta ai gảy chiều rơi/ Quyện man mác thương ơi mùa nhớ. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

 

Tiếp nắng Xuân là những cơn mưa
Chuyển giao mùa, về chưa Hạ hỡi?
Ta vừa thấy phượng kia chấp chới
Bung sắc màu múa với ngàn mây

Ký ức xưa bỗng kéo về đây
Thoáng ửng hồng hây hây màu má
Con tim rung xuyến xao nhịp lạ
Nét mực nghiêng xanh lá thư trao

Vương giọt mưa thấm ướt ngọt ngào
Khi ngang qua lối nào xưa cũ
Cửa đóng im hàng rào hoa rũ
Chợt nghe hồn mình đủ chơi vơi

Giọt ghi ta ai gảy chiều rơi
Quyện man mác thương ơi mùa nhớ
Ngây thơ kia có gì mắc cỡ
Để bây giờ dang dở Nhỏ ơi!

 

No comments: