Wednesday, February 1, 2023

XUÂN VỀ TRÊN CỐ HƯƠNG (BEN OH)

 

Ben Oh

Xuân về trên cố hương

 

Ngày xưa là tuổi thơ
Được ngồi nghe mẹ kể
Xuân về trong ước mơ
Đón giao thừa với mẹ

Pháo nổ giòn vang trời
Xác pháo rơi đầy vơi
Người hò reo nhộn nhịp
Xuân đến nhà mình ơi!

Lửa hồng bánh chưng xanh
Chờ đợi con đầu ngõ
Dưa hành câu đối đỏ
Bên căn nhà mái tranh

Hoa tưng bừng nở rộ
Lộc dâng yêu thương
Tiếng ngân chuông đổ
Thanh tịnh về hư không

Xuân về trên cỏ hoa
Thời tiết cũng ôn hoà
Nắng ấm khoe hương sắc
Ngồi chung vui chén trà

Một tình yêu bao la
Mong thế giới an bình
Bên cửa thềm năm mới
Ly rượu tang tang tình

Xuân đến chúc bên nhau
Cho đời bớt khổ đau
Trong niềm vui hạnh phúc
Xuân hỡi đừng qua mau.

No comments: