Wednesday, July 19, 2023

EM CÔ BÉ CỦNG SƠN (THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


                         EM CÔ BÉ CỦNG SƠN

 

Em cô bé Ba Na Em

cô bé Chăm H’roi

Em cô bé Củng Sơn đầy nắng

Em lên rẫy tiếng đàn dồn chân em bước

Em xuống đồng tóc xỏa vướng mây xanh

Dòng Sông Ba tháng bảy tròng trành

đôi mắt đen Lóng lánh

Em cô bé Củng Sơn đôi mắt tròn hạt nhãn

Lung linh nắng ban mai

Giữa mênh mông đại ngàn

Chùn chân bước dại

Em cô bé Củng Sơn Từ

Ngàn xưa, giọt nước

rừng sâu lênh lan búi tóc

Vẽ câu hời lên giếng nước đá nâu

Đất trời miên man thẩm màu

Củng Sơn đầy nắng

Ta gọi em, cô bé Củng Sơn

Bạt ngàn tiếng hát

Về đây thôi

Nắng ngọt đôi môi

Cô bé Củng Sơn

Đôi mắt đen tròn hạt nhãn

 

Chicago July 18.2023

Thích Nguyên Nguyện

No comments: