Monday, July 17, 2023

TẠI SAO TÔI YÊU NGƯỜI THƯƠNG BINH (DƯ THỊ DIỄM BUỒN)

 

TẠI SAO TÔI YÊU

NGƯỜI THƯƠNG BINH

DTDB

HÌNH MINH HỌA.

 

Tôi yêu lính chiến dầu dãi phong sương

Gặp hiểm nguy vẫn vửng dạ kiên cường

Trên các ải địa đầu vùng hỏa tuyến...

Chốn tử sanh vẫn lẫm liệt cang trường

 

Sau trước, một lòng ngưỡng phục, kính yêu

Mưa đổ đường trơn... gió bấc đổi chiều...

Người đi chẳng ngại núi rừng sương gió

Châu Đốc, U Minh... đĩa vắt, mủi kêu...

 

Ruộng lãng Đồng Tháp, tuyến lửa A-Sao

Bún, Kon-Tum, Huế, Đà Nẵng, Vũng Tàu...

Giẫm chốt đạn thù... Tha La xóm đạo...

Tịnh Biên, Đồng Xoài, Chương Thiện, Cà Mau...

 

Tạ từ gia đình khoác áo chinh nhân

Tiễn đưa nào không lưu luyến bâng khuâng...

Vâng lệnh song thân, sau ngày hôn phối...

Tình nghĩa phu thê xa cách... vẫn gần!

 

Mây thẩn thờ bay... mây bay về đâu?

Chinh phụ băn khăn ướm ngấn lệ sầu...

“Da ngựa bọc thây” anh đà quyết chọn!

“...Em chớ hờn ghen... sao mãi tuyến đầu!”

 

Tôi cũng chưa hề nghĩ chuyện nước non...

Phận làm dâu, làm vợ, phải vuông tròn

Dạy dỗ con thơ tuổi ngày chớm lớn...

Thằn lằn chắc lưỡi... trở giấc héo hon

 

Sư đoàn Hai Mốt kéo về Bình Long

Hoa sim tim tím nở rợp cánh đồng

Cành lá rì rào... vi vu gió thổi...

Bàng bạc mây trời, in đáy suối trong

 

Chiến trường An Lộc... anh bị trọng thương!

Đồng đội gian lao, trên khắp chiến trường

Nước non điu đứng sanh linh đồ thán...

Bởi Cộng bạo tàn xâm lấn, nhiễu nhương...

 

Toàn dân tộc Việt hãnh diện có anh

Những người trai... làm rạng rỡ sử xanh

Một phần thân thể đáp đền ơn trả...

Ngọn rau, tấc đất, đạo nghĩa sanh thành...

 

Tấm lòng son sắt... dân tộc biết ơn

Chiến sĩ Cộng Hòa gìn giữ giang sơn

Mong nước thanh bình, nhà nhà hạnh phúc...

Sau trước nguyện thề bảo vệ quê hương...

 

Tháng Tư Đen, bọn Cộng sản tràn vào

Miền Nam tan tác... đồng đội lao đao!

Trả thù thua kém... bắt đày cải tạo

Vượt biên xương trắng biển nhuộm máu đào

 

Cuộc chiến tang thương đã tạm ngưng rồi

Giặc vẫn đọa đày, trù dập tả tơi...

Trong cõi lòng dân muôn đời vẫn nhớ...

Límh chiến miền Nam... mãi trong tim người

 

Một phần thân thể đã hiến dâng đời...

Kiên cường, bất khuất... anh lính chiến ơi!

“...Một kiếp thương yêu, tròn đời ngưỡng phục!

Vì trong thương binh đó... có chồng tôi”

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Email: dtdbuon@hotmail.com

No comments: