Thơ Ý Nga: BẠN TỐT, tranh Mynh Hương
TÌM GÌ TRONG NƯỚC?
Mến tặng anh chị NGHIÊN-NÂU (Calgary, Canada)
*
Anh câu cá, em tha hồ đọc sách
Mình tránh đời, tìm nhàn rỗi nhỏ nhoi
Bao năm rồi nguồn cội phải xa xôi
Thương Sông Núi liên hồi trong Ngục Tối.
Vui gió mới, mây trời xanh diệu vợi
Nước ngừng trôi, mời phẳng lặng tâm người
Che mặt trời, em ngồi đợi thảnh thơi
Chuồn chuồn mới, bay rong chơi trẩy hội.
Bướm chào hỏi, hoa dại cười tươi rói
Cá rỉa mồi phản đối Người Kỳ Khôi:
-Vừa phải thôi! Tôi hãy còn yêu đời!
Chết chưa vội, sao lôi thôi săn đuổi?”
Ý Nga, 6-7-2013.
NGÀY VÀO HẠ NGỌT NGÀO.
Tàn cổ thụ chim líu lo hòa giọng
Khí trong lành không ô nhiễm sắc hoa
Trắng nõn nà hoa phô sắc người xa
Khoe thiên hạ nét chan hòa tuyệt mỹ.
Ý Nga, 21.6.2013
Shenandoah National Park
THONG THẢ
Chuồn chuồn nhí nhảnh, xanh xanh
Cánh hoa mỏng mảnh yên lành khoe duyên
Hồ trong xanh, nước lặng hiền
Ngồi câu, tự tại an nhiên một người.
Trông vui vẻ, kẻ yêu đời
Thơ em lén gói mây trời ngợi khen.
Ý Nga
Brooks Lake, AB, 7-7-2013.
PLAYLIST 71 bản nhạc phổ thơ Ý Nga
https://www.youtube.com/watch?v=-egv0Qq-Hy8&list=PLRA5iDXaKmqfrcFUtsyfcSg04RWVWhOAu
https://www.facebook.com/YNGACANADA
BẠN TỐT!
Dù đời không tri âm
Thế gian còn người tốt
Mạch sống vẫn ươm mầm
Bên tình người ấm áp.
Bạn hữu nào hỏi thăm
Từ sau khi anh mất
Là lực trợ âm thầm
Ngọt ngào hơn ngàn mật!
Ý Nga, 15.7.2023
CHỊ PHÊ
Mến tặng anh chị Sơn để nhớ một buổi chiều ấm cúng tình người.
*
Chiều lộng gió, mưa to, người đi bộ
Lạnh co ro, họ xé gió về nhà
Đi xuyên mưa, thương nhất những cụ già
Chân cẩn thận, cầu an toàn từng bước.
*
Người dưới nước thật thương trong gió ngược:
Có chị Phê bê kinh giới sang cho
Bó rau dền, túi cam nặng, dặn dò:
Cách trồng, bón sao cho rau xanh, tốt.
Thật cảm động sự tỏa lan thơm, ngọt
Tình thân thêm thắm thiết những hỏi han
Từ anh đi, bằng hữu quý hơn vàng
Chỉ còn lại vài người đúng nghĩa Bạn!
Ý Nga, 15.7.2023
BA DẶN DÒ
Thức đêm rồi ngủ ngày
Không theo kịp hiện đại
Đi đến đâu được đây?
Bệnh hoạn tước bằng lái!
Cuối cùng sẽ trắng tay
Không có chi của cải.
*
Thương em út Đông, Tây?
Con tiếp tục tích thiện!
Em chẳng hiểu điều sai
Cố che chở cho chúng.
Con nặng nề lâu nay
Muốn gánh vác vạn vật?
Đâu thể dễ đời này
Có một người như Má!
*
Thương con cực khổ hoài
Thương rể tài, sống tốt.
Nhìn hai con họp bầy
Trẻ vui! Ba cũng vậy!
Ý Nga, 16.7.2023
Attachments area
Preview YouTube video #157 GẮNG SỨC NHA EM * Thơ: Ý NGA - Nhạc: Ý NGUYỆN - Hoà âm và hát: HỒNG ÂN
No comments:
Post a Comment