Thursday, July 27, 2023

NHỚ SÀI GÒN (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Nhớ Sài Gòn

 

Mùa hạ bên nầy sao rất nhớ

Nắng Sai Gon vướng lá me bay

Trên cành cao phượng hồng rực rỡ

Bến Bạch đằng nước lớn sông đầy !

 

Áo trắng bay chiều chiều gió lộng

Lúc tan trường phố nở đầy hoa

Mấy trẻ thơ vui đùa hẽm nhỏ

Tiếng bé cười vang vọng về xa !

 

Những hoa viên chiều chiều phai nắng

Người gặp nhau vui buổi hẹn hò

Từng bước đi xôn xao sỏi đá

Chuyện tâm tình đẹp tựa bài thơ !

 

Ngôi giáo đường tháp chuông chót vót

Tiếng cầu kinh như khúc nhạc hiền

Đẹp làm sao giáo đường im bóng

Trong buổi chiều nắng đổ nghiêng nghiêng !

 

Phố Lê Lợi vui ngày chủ nhật

Dẫu sáng hè, như hội mùa xuân

Người Saigon gái trai thanh lịch

Ân cần nhau dù gặp một lần !

 

Quê hương tôi vào cơn tang hải

Saigon xa … thật rất xa xôi

Chiều hạ nầy bước đường lưu xứ

Nhớ về nhau bao nỗi ngậm ngùi!

 

26-7-2023

Hàn Thiên Lương

 


No comments: