Wednesday, July 5, 2023

LÃNG MẠN CỦA MÌNH: (THƠ- Á NGHI/ ẢNH- MỸ NGA)

 


TRĂNG CỦA ANH

Ba đặt tên con gái

Toàn là Hằng, Nguyệt, Nga;

Má, trái tim nhân ái

Dạy: -Nhẫn nại, hiền hòa!

 

Nên họ bảo -Yêu Trăng!

Em mỉm cười, lí nhí

Miệng chẳng nói chẳng rằng

Tức cười người-mơ-mộng.

 

Họ: người sau, người xa

Đi đường thích ngắm… hoa

Lúc thảnh thơi, nhàn hạ

Nên khệnh khạng, khề khà.

 

Anh: Người Trước, Người Ta

Sao gần mà hóa xa?

Chẳng chí tình, chí nghĩa

Cho thơ em mượt mà?

Á Nghi, 15.9.2009


GIỮA SÓNG

Nhỏ bé giữa bầu trời

Mênh mông với trùng khơi

Bơi xa bờ, chới với

Anh đâu rồi anh ơi?

Á Nghi, 19.6.2009


HOA HÉO

Nghe bạn kể chuyện buồn

*

Ai khủng bố bằng những lời ngộ độc

Ta héo người nên thừa thãi nhịp thơ

Cơn muộn phiền như sóng nước vỡ bờ

Ai tri kỷ? Tìm đâu người đồng điệu?

Á Nghi, 15.8.2009


HÁI HOA, BẮT BƯỚM

Mến tặng Mỹ Nga & anh Lân,

để nhớ về buổi chiều chủ nhật dễ thương: 25.6.2023

*

Bạn rủ sang nhà Hái hoa, bắt bướm

Hái rau, làm mắm, mình cùng dùng cơm”

Ngắm từng cánh hoa tím, hồng… sắc điểm

Nghe cả Đà Lạt ẩn hiện… hương thơm.

 

Bên những đóa hoa khoe màu tươi thắm

Tiếng cười của bạn sao mà êm đềm!

Bướm không dám về (sợ cô nàng bắt)

Hoa thơm bạn hái, cánh trắng tay em.

 

Bạn cũng như em: Mẹ già bệnh nặng

Tâm sự nhỏ to, chia nhau nỗi niềm,

Mắt em xốn xang nhìn bạn rơm rớm,

Hai đứa con, mang Hiền Mẫu trong tim.

 

Thấy cảnh xốn xang ông Trời bật… khóc

Thế là vội vã túi, chậu chạy làng

Bạn chia rau trồng: kinh giới, sà lách

Em mang về dăm mà quá nhớ chàng!

Á Nghi, 27.6.2023 


LÃNG MẠN CỦA MÌNH

Lang thang bụng đói, bọt sôi

Tay đan tay ngắm mây trôi cuối trời

Hái chùm trứng cá chia đôi

Mỗi người một nửa, no rồi… tình chung!

Á Nghi, 27.6.2023 

  

CHỌN EM

Em ơi! Em nhất trần đời!

Chẳng ai biết hết, trừ người như anh

Chẳng đơn sơ giỏi, hiền, xinh

Chính là ở chỗ vô hình, tuyệt hương!

Á Nghi, 27.6.2023



No comments: