Monday, July 24, 2023

GỌI THẦM HÀ NỘI (TUỆ NGA)

 

Gọi Thầm Hà Nội

 Thursday, July 20, 2023  ĐSLV Thơ Tuệ Nga

 

 

Vẫn mơ một ngày trở về thăm Hà-Nội

Thăng Long xưa chắc biến đổi khá nhiều

Ngôi Cổ Tự đã mấy lớp rong rêu

Cô em gái giờ tóc phơ phất bạc

 

Phải tiềm thức đang vọng âm sóng nhạc

Tiếng thì thầm, tiếng hát của mùa xa

Chợ Đồng Xuân, Ô Cầu Giấy vẫn mơ

Ngày trở lại viết bài thơ tái ngộ

 

Đào lại thắm ta cùng nhau dạo phố

Phố Tràng Tiền, ngõ Hội Vũ ngày xưa

Từng bước đi dào dạt những âm thừa

Đường kỷ niệm mùa xa thời thơ ấu

 

Có Chuồn Chuồn kim, có con Châu Chấu

Có hàng Me, có trái Sấu nấu canh

Ơi! Quê Hương của một thuở thanh bình

Ta nhớ lắm! Hà-Nội xa vời vợi...

 

Chiều bâng khuâng... ánh chiều dần buông tối

Ta gọi thầm Hà-Nội giữa quãng không

Mây đầy trời, ơi mây xám mênh mông

Trời Trở Lạnh! Nhớ Mùa Thu Hà-Nội!

 

Nhớ khăn voan hồng gió đùa phất phới

Nhớ Hồ Gươm những sớm phủ mờ sương

Mưa âm thầm... thêm lạnh bước tha phương

Trong tiếng gió như tiếng Sầu Vạn Cổ

 

Gọi Hà-Nội trong tiếng thầm của Gió

Hà-Nội Ơi! Thương Nhớ, Nhớ Vô Cùng ...

 

TUỆ NGA

 

Oregon, Miền Tây Bắc

Thành Phố Hoa Hồng

Portland Vào Hạ, 2023

No comments: