EM Ở NƠI ĐÂU ?
Tác giả xin chia sẻ tuần này với các bạn bài thơ EM Ở NƠI ĐÂU ?
diễn tả tâm trạng của một người nhớ người yêu. Như mọi người biết, trong mọi
tình yêu đều có những hình ảnh đặc biệt, những kỷ niệm êm đẹp khắc sâu trong mọi
trái tim. Những hình ảnh và kỷ niệm ấy hiện về khi ta ở xa người yêu, làm cho nỗi
nhớ càng mãnh liệt.
Bài thơ viết với một thể 7 chữ nhưng không theo thất ngôn tứ tuyệt,
mà theo vần của thơ Pháp ở cuối câu ABAB… (vần tréo - rimes alternées ou
croisées). Tác giả thêm vào ấy luật bằng trắc ở những vần này: A là trắc, B là
bằng. Hy vọng các bạn sẽ thích âm điệu
này.
Chúc các bạn vui nhiều tuần này.
EM Ở NƠI ĐÂU ?
Chiều nay hoa trắng rơi nhiều quá
Trong gió mùa xuân lạnh buốt lòng
Anh vẫn chờ em trên ghế đá
Em nơi xa ấy có buồn không?
Anh vẫn ngồi đây nhìn hoa lá
Vắng em buồn lắm mỗi chiều buông
Những cánh hoa rơi thầm lặng quá
Cuộc đời như một cõi thê lương
Thuở ấy em về trong áo trắng
Bồng bềnh tóc xõa xuống ngang lưng
Em đẹp tuyệt vời trong ánh nắng
Màu da bánh mật mịn như nhung
Anh không quên được chiều hôm ấy
Ngớ ngẩn vì em đã hút hồn
Từ đó anh yêu, yêu biết mấy
Nhớ em chết được mỗi hoàng hôn
Em đến làm chi gây gió bão
Tim anh phẳng lặng bỗng nôn nao
Anh nhớ chiều mưa em ướt áo
Lòng còn rung động tựa hôm nào.
Diệp Thế Hùng (April 21, 2020).
Xin bấm vào web
chữ đỏ để thưởng thức nhạc phẩm “Em Ở Đâu” – tiếng hát Bằng Kiều
No comments:
Post a Comment