TÌNH YÊU TRONG BỆNH DỊCH
Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ
TÌNH YÊU TRONG BỆNH DỊCH dưới đây. Bài thơ này diễn tả một tình yêu trong cái nỗi
lo âu vì bệnh dịch Coronavirus. Thời sự bắt buộc, tác giả cũng không tránh khỏi
cái vấn đề này về chiếm tâm tư.
Bài thơ viết với một chút hài hước. Tác
giả kèm thêm hai bài dưới đây NẾU EM CHẾT và NẾU NGÀY MAI ANH CHẾT để nói đầy đủ
tâm trạng của hai người yêu nhau trong bệnh dịch.
Tác giả xin chúc các bạn mọi sự an lành
trong thời gian đại dịch này.
TÌNH YÊU TRONG BỆNH DỊCH
Dịch Covid tràn lan mọi chỗ
Toàn địa cầu khốn khổ lo âu
Bệnh này truyền nhiễm thật mau
Người thì nhập viện, người đau rồi tàn
Người thì phải sắp hàng chờ cứu
Người thì lo sẽ thiếu thức ăn
Xôn xao như thuở chiến tranh
Giới nghiêm không được loanh quanh ra đường
Em điện thoại rất thường để nhắc
Đừng đi đâu kẻo mắc bệnh này
Có gì em sẽ chết ngay
Nghe em anh chẳng bị lây vào người
Em yêu hỡi, đừng cười anh nhé
Anh ở nhà chẳng hé ra đường
Sợ con virus dị thường
Đi vào trong phổi khó lường ngày mai
Em cũng thế một hai phải kỹ
Đừng ra đường dù chỉ vài giây
Gặp người em sẽ bị lây
Anh yêu em lắm hàng ngày âu lo
Em gởi anh bài thơ em viết (*)
Nói rằng tình khi chết vẫn đây
Dặn anh mọi chuyện hàng ngày
Để em rời khỏi đời này yên tâm
Anh cảm động không cầm giọt lệ
Nếu mai này dương thế phải rời (**)
Những câu anh hỏi, em ơi,
Chắc rằng em sẽ trả lời vâng, vâng.
Diệp Thế Hùng (April 16, 2020).
(*)
Xem bài NẾU EM CHẾT dưới đây(**) Xem bài NẾU NGÀY MAI ANH CHẾT dưới đây
NẾU EM CHẾT
Nói đi anh nếu mai này em chết
Tình yêu mình không hết phải không anh
Như mỗi ngày anh sẽ tiếp tục canh
Canh em ngủ giấc ngàn thu vĩnh viễn
Anh sẽ đến nghĩa trang ngày đi tiễn
Và mỗi ngày thăm viếng với hoa tươi
Anh thì thầm yêu em lắm em ơi
Em chỉ một, suốt đời không ai khác
Anh hứa sẽ không bao giờ phụ bạc
Dù không còn thể xác cạnh bên anh
Em vẫn đây, đời đâu có lạnh tanh
Anh chăm sóc, dành cho em tất cả
Nhưng em hỡi, cuộc đời dù nghiệt ngã
Tuổi già rồi bệnh vội vã theo sau
Tình yêu làm mình quên hết khổ đau
Mình không để u sầu làm gánh nặng
Bệnh của em không có gì lo lắng
Không chết đâu, đời không ngắn còn dài
Nhưng dù em nhõng nhẽo sợ ngày mai
Anh vẫn hứa yêu hoài hoài không dứt.
Diệp Thế Hùng.
NẾU MỘT MAI ANH CHẾT
Nếu một mai anh
chết
Em sẽ buồn không em?
Nếu mai này anh
chết
Em sẽ khóc không em?
Nếu một mai anh
chết
Em sẽ đến thăm anh?
Trên nấm mồ hiu
quạnh
Em sẽ nói yêu anh?
Nếu ngày mai anh
chết
Tình em sẽ không vơi?
Vẫn yêu anh tha
thiết?
Dù trời đất ngăn
đôi?
Nếu một mai anh
chết
Em sẽ giữ trong tim
Nỗi buồn đau, thương tiếc
Và nhung nhớ từng
đêm?
Diệp Thế Hùng.
No comments:
Post a Comment