Wednesday, August 4, 2021

TRĂNG RỤNG BẾN TẦM DƯƠNG (THƠ H.L & THƠ HỌA)

 

TRĂNG RỤNG BẾN TẦM DƯƠNG -Thơ H.L và Thơ Họa

 

Sông buồn bến quạnh vắng tri âm

Vẳng lại đâu đây khúc nguyệt cầm

Ngắm lá thu vàng thương diệu vợi

Nhìn con sóng bạc nhớ xa xăm

Vi vu gió rít sầu khôn giải

Nức nở đàn ngân lệ khó cầm

Khách đứng tần ngần mơ kỷ niệm

Quên hình bóng cũ chẳng cam tâm

      H.L

July 4/2021

 

Thơ Họa:

 

TRĂNG RỤNG BẾN TẦM DƯƠNG

 

Tiếng sóng như lời nhạc cảm âm

Hồn thơ thổn thức lệ không cầm

Trâm thề kết nghĩa câu thề khắc

Quạt ước trao tình chữ hẹn xăm

Nức nở từ đâu câu hát dặm

Du dương vọng đến điệu ca cầm

Người ơi nỗi nhớ nào phai nhạt

Tạo hóa sao đành nỡ nhẫn tâm

Trần Vĩnh Khang

   July 13/2021

 

TRĂNG RỤNG BẾN TẦM DƯƠNG

 

Sông chờ vọng tiếng thủy triều âm

Bến đợi đàn ngân khúc Phượng Cầm 

Muôn thuở tình sâu ta dạ khắc

Ngàn đời nghĩa nặng bậu lòng xăm

Duyên phần lận đận châu tuông chảy

Nghiệp số lênh đênh lệ gượng cầm

Tan hợp trời đày nên tử biệt

Xuôi dòng hạc tiễn phải đành tâm

      Thanh Song Kim Phú

CA  July/14/2021

 

HOÀI NIỆM XUÂN XƯA

 

Oanh vàng đón Tết hót hoà âm

Trừ tịch càng e tiếng dạ cầm

Đông đến thăm Đình xem quẻ bói

Xuân về viếng Miễu lắc que xăm

Cha thường dạy bảo châu ngưng đọng

Mẹ đã khuyên lơn lệ gắng cầm

Kỷ niệm thơ ngây đầy hạnh phúc

Con nguyền khắc cốt trọn chân tâm

      Thanh Song Kim Phú

CA  July/14/2021

 

VIẾT BÊN SÔNG

 

Rích lần từ đá nước hòa âm

Cau mặt sông xanh giỡn bóng cầm

Lối trải Tầm Dương chèo chấp chới

Nẻo về Cố Quận bước xăm xăm...

Xốn xang dạ cảm lời trăng ngọc

Lắng đọng hồn mơ tiếng nguyệt cầm!

Hoài niệm khôn khuây bờ bến cũ

Ảo mờ nhân ảnh níu thâm tâm.

     15-7-2021

Nguyễn Huy Khôi

 

TẦM DƯƠNG BẾN LẠNH

(Hoạ 4 vần)

 

Đọc Xuôi :

Hiu buồn bến lạnh vắng thanh âm,

Nhớ mãi sầu tơ tiếng cổ cầm !

Kiều diễm bóng xưa giờ rũ héo,

Tái tê lòng cũ lệ đau cầm !

Chiều ngơ ngẩn gió hờn thương dạ,

Tối ngán ngao đời cảm luỵ tâm !

Dìu dặt khúc đàn thôi... lặng tắt…

Hiu buồn bến lạnh vắng thanh âm !

 

Đọc Ngược :

Âm thanh vắng lạnh bến buồn hiu,

Tắt lặng thôi đàn khúc dặt dìu.

Tâm luỵ cảm đời ngao ngán tối,

Dạ thương hờn gió ngẩn ngơ chiều.

Cầm đau… lệ cũ lòng tê tái,

Héo rũ… giờ xưa bóng diễm kiều.

Cầm cổ tiếng tơ sầu mãi nhớ…

Âm thanh vắng lạnh bến buồn hiu !

Liêu Xuyên

 

ĐÊM BÊN SÔNG ĐỒNG NAI

 

Khuya vắng bồi hồi cảm vọng âm

Niềm xưa gợi lại khúc hồ cầm

Em đi để nhạc sầu cung quế

Ta khắc vào hồn lịm vết xăm

Giọt lệ thương hoài đêm níu giữ

Con tim nhớ mãi tối giam cầm

Đồng Nai nước chảy sông chia nhánh

Bến cũ con đò đã nhập tâm

Lý Đức Quỳnh

   15/7/2021

LÊN CHÙA HỐT THUỐC

 

Thầy rằng đại nhiệt ắt thương âm

Bởi vậy cần gia vị hắc cầm

Bữa tết lên chùa mong đãnh lễ

Ngày rằm lạy phật để xin xăm

Thang nầy bảo đảm chuyên cần uống

Bệnh đó cam đoan chắc chắn cầm

Vậy nhé bây giờ ta bận việc

Thôi về phục dược sẽ an tâm

Ba Cầu Bông

  16/7/2021

 

TRĂNG SÂU RƠI

 

Bến vắng heo mòn bóng gió âm,

Đâu đây văng vẳng tiếng hồ cầm.

Thu buồn lá xót xa èo uột,

Bạn nhớ tim sầu đậm ngút xăm.

Trăng rụng bến Tầm dương trãi chảy,

Lệ rơi thấu dạ biết sao cầm!

Tâm hồn bỗng chốc như bay mất,

Nhớ quá xưa ngầm nhức nhói tâm.

HỒ NGUYỄN

 (16-7-2021)

No comments: