Kính thưa Mẹ Bề
Trên
Ngày lễ mẹ hiền lại đến,
trong tình yêu thương kính mến chúng con xin chúc mẹ được muôn vàn hồng ân
Thiên Chúa và Đức mẹ Maria luôn đến cùng mẹ
Mẹ yêu dấu , không có
lời văn nào có thể diễn tả được lòng tin và sự cống hiến cuộc đời Ki tô
hữu của mẹ
trong suốt 80 năm qua.
Mẹ thật là một tấm gương khiêm cung trong sáng soi đường cho gia đình
chúng con và hàng vạn tín đồ trên hành trình tìm về nước Chúa
Biết nói gì hơn,
đại diện toàn thể gia đình chúng con xin dâng gởi Mẹ một bài thơ nhỏ bé
gởi là món quà tinh thần và lòng kính yêu của chúng con đến mẹ
Đời Nữ Tu
Như
Một Lời Thương Kính Đến Mẹ Bề Trên
Dòng
Mân Côi
Lời
Chúa gọi xin vâng con khấn nguyện
Đeo
nhẫn tình yêu Chúa trọn đời con
Chuổi
mân côi lần hạt hứa dọn lòng
Theo
chân Chúa đoái hoài ơn thương xót
Tuổi
mười sáu đời con như chim hót
Nhận
lời Cha khoác chiếc áo tu hành
Tám
mươi mùa xuân thắm vội qua nhanh
Thân
hèn mọn được muôn ngàn ân sủng
Theo
ngày tháng gió lay cành lá rụng
Nhưng
lòng con vẫn mãi giữ trung thành
Yêu
thương Người vì nước Chúa vinh danh
Ngày
phán xét ngự bên Ngài hưởng phước
Đời tu
sĩ áo dòng không tha thướt
Nhưng
dịu dàng ánh mắt đượm tình thương
Luôn
chở che khuyên bảo sống khiêm nhường
Vì
nghiệp Chúa Mẹ trọn đời khấn nguyện
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment