Wednesday, August 16, 2023

LÀM THINH (THƠ Á NGHI/ TRANH -VIVI, CVN, NGỌC DUNG)

 Thơ Á Nghi: LÀM THINH, tranh ảnh: Vi Vi, CVN, Ngọc Dung



ANH LẠI BỆNH RỒI!

Anh vụng về xử sự

Em buồn bã quanh năm

Ra vào luôn tư lự

Ngắm trăng khuyết lại … rằm.

 

Đây nè ly nước chanh

Khuấy mật ong để dành

Càng chua, càng… giải cảm

Trị… giảm cãi loanh quanh.

 *

-Một cử chỉ vô tình

Anh làm em nổi giận,

Một câu nói hớ hênh

Em suốt ngày ân hận.

 

Uống xong ly nước chanh
Còn một ly để… dành
Càng chua càng giải cảm
Giảm cãi thành… loanh quanh.

 *

Người chi đâu mà khờ

Người ta giận không biết

Cứ cằn nhằn… nàng thơ

Càng thương, thêm càng… ghét!

Á Nghi**17.10.2007

*Chữ đậm: nói lái




SI KHÔNG ĐỐI THỦ

Nhà cô hàng xóm lạnh lùng

Cửa rào khóa chặt, đóng khung tân kỳ.

*

Anh trồng một cây si

Trổ kỳ công tập luyện

Chưa đối thủ nào bì

Đường gươm diệt… cỏ dại

Á Nghi, 10.8.2007


 

 






TUỔI BIẾT YÊU

*Nhớ về Sài Gòn

Anh cười vui hớn hở

Em mắc cỡ lặng thinh

Hai người chung thế giới

Vẽ xinh hoa… Ái Tình.

Á Nghi, 27.10.2007







Playlist nhạc phổ thơ tình Á Nghi:

https://www.youtube.com/watch?v=xkNt9lNqeYw&list=PLRA5iDXaKmqcrnrMxoNGK-H3KcHY4ln6o&index=1


THAY THẾ

Anh gieo tình ở ánh trăng

Rồi sao lại vớt vội vàng mất tiêu?

💜

Sáo ru đêm vọng tiêu điều

Sai người đem ánh dương chiều đền tôi

Sao anh nhật nguyệt lôi thôi

Lầm sông với biển, núi, đồi khác xa?

Á Nghi, 8.8.2023


LÀM THINH

Tặng hai cháu MN

*

Mỉm cười với những vô duyên

Rồi ai sẽ thấy hữu duyên đến tìm

Nếu không giữ được im lìm

Hai người cãi vã, mía ghim khó vào.

 

Mía ghim, mía khúc ngọt ngào

Dẫu đem chặt, rọc… ối dào vẫn ngon

Làm thinh, giữ hạnh phúc còn

Làm… ra chuyện lớn? Các con khổ cùng!

Á Nghi, 8.8.2023

  

MỪNG AI THÔI HẾT GIẬN DAI

Tặng cháu M

*

trăng lại sáng mượt mà

Con Tim nhảy múa say sưa nhịp đùa

Đã Vui nhà nở đầy hoa

Người Ta trở lại! Ai à! Vui chưa?

Á Nghi, 8.8.2023


No comments: