Maui Biển Lửa
Em có thấy Maui trong biển lửa
Khói mịt mù lan tỏa khắp muôn nơi
Dạ xót xa miệng chẳng nói nên lời
Thiên tai hỡi thêm một lần nghiệt ngã
Maui ơi ta yêu dòng nước mát
Đường quanh co dẫn lối đến Hana
Nhạc du dương những buổi tối Luau
Giờ tan biến theo màu đen khói ngạt
Tìm đâu nữa để được nghe tiếng hát
Em Hawaii xinh xắn lúc chiều buông
Nước mắt em theo dòng thác trên nguồn
Tuôn ra biển động tình người du khách
Maui ơi ta sẽ không ngoảnh mặt
Nhìn lửa hồng thiêu đốt xóm làng em
Lời thơ anh tuy nhỏ bé thấp hèn
Nhưng chứa đựng tình yêu từ bốn bể
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment