Wednesday, June 8, 2022

NGƯỜI ĐẸP TÔI YÊU (DIỆP THẾ HÙNG)

 

NGƯỜI ĐẸP TÔI YÊU

  

Tác giả đã vắng mặt trong nhiều tuần vừa qua trên CVNN vì quá bận rộn với công việc. Tuần này tác giả xin chia sẻ với các bạn một bài thơ tình nhẹ nhàng, không chứa nhiều lo âu, mặc dù yêu là nhớ nhung, là suy nghĩ hoang mang không nhiều thì ít về tương lai.  Như trong mọi tình yêu, vẻ đẹp của người mình yêu vẫn là cái vẻ đẹp mình yêu nhất, mình nhớ nhất khi phải vắng xa.

 

Chúc các bạn một mùa hè vui khỏe.

 


NGƯỜI ĐẸP TÔI YÊU

 

Em hỡi người em đẹp mỹ miều

Mắt huyền môi thắm, một trời yêu

Tóc đen xõa xuống bờ vai nhỏ

Vóc dáng thanh cao thật diễm kiều

 

Đã mấy tuần rồi anh ở xa

Nhớ em nhiều lắm mỗi ngày qua

Dù anh bận quá thơ không viết

Anh vẫn yêu em vẫn đậm đà

 

Bãi biển chiều nay lại vắng người

Trời xanh tháng sáu nắng vàng tươi

Bóng em ngày ấy còn vương vất

Giữa sóng lăn tăn giữa tiếng cười

 

Anh nhớ nhiều khi em hỏi anh

Tình ta sẽ nhạt sẽ qua nhanh ?

Vì đời có quá nhiều giông tố

Yêu dấu sẽ sờn sẽ mỏng manh?

 

Đừng sợ đừng lo, yêu dấu ơi

Tình yêu sẽ vững mãi trong đời

Dù cho đời có nhiều ngang trái

Dấu sẽ không sờn, yêu chẳng vơi.

 

Diệp Thế Hùng (June 6 , 2022).

No comments: