Biển Nhớ 9
Đêm còn lại để rồi mai từ tạ
Biển ngậm ngùi nhìn em đứng lặng im
Bao ngày qua bên sóng nước êm đềm
Giờ phút cuối không chạnh lòng sao được
Nếu thời gian có thể quay trở ngược
Biển sẽ mừng gào thét giữa đại dương
Sóng nhịp nhàng quên tâm sự vấn vương
Theo dòng nước dìu em đi trên cát
Làn bọt biển nhấp nhô từng nốt nhạc
Điệu trầm buồn như câu hát tình si
Đến làm chi cho biển gợn sóng ghì
Vui một thoáng rồi ôm ngàn nỗi nhớ
Biển và em vốn không duyên không nợ
Quen một lần cũng đủ để mộng mơ
Nếu ngày mai trở lại có làm ngơ
Hay vẫn ngã vào vòng tay của biển
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment