Wednesday, June 8, 2022

NHỚ BIẾT BAO NHIÊU (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Nhớ Biết Bao Nhiêu

    ** cho Viên Ngọc

 

Bỗng nghe” khúc phượng cầu hoàng”

Lòng ta đau xót hai hàng lệ rưng

Qua rồi giấc mộng tình xuân

Người đi người ở  đau thương giữa đời!

 

Biết nói gì?- đã  nghẹn lời!

Bao nhiều tiếng ngọc một thời đã trao:

Phút giây tâm sự nghẹn ngào

Trái ngang mình cũng đi vào tình mơ!

 

Đoạn đời có lúc như thơ

Lời ca điệu nhạc cung tơ diệu hòa

Cùng nhau bước nẻo đường xa

Mùa  xuân vui giữa vườn hoa rực màu.

 

Tưởng đâu đời hết nỗi sâu

Tình ta xanh mãi trọn màu tóc tơ

Bên nhau trải bước bến bờ

Vầng trăng tròn khuyết không chờ không trông!

 

Lời thơ rõ tạc tấc lòng

Mối tình  như  núi như sông chẳng rời.

Ngờ đâu vĩnh biệt xa xôi

Nàng về tiên cảnh!- ta mờ lệ thương!

 

Những chiều tắt nắng mờ sương

Mình ta bước lẻ giữa đường quạnh hiu

Còn đâu?!- nhớ biết bao nhiêu

Khuôn trăng mái tóc lắm điều nàng trao !!!

30-5-2022

Hàn Thiên Lương

 

No comments: