KHÚC HÁT NGƯỜI LÍNH MÙ
Thơ: Nguyễn Mạnh
Trinh
Người về từ cuộc chiến
lãng quên
Đôi mắt đục kéo mõi mòn
kiếp sống
Dắt dìu nhau khập khễnh
chuyến xe đời
Những chuyến xe dậy lời
ca nào năm cũ
Chặng đường binh lửa
lúc xa xưa
Phủ khói đạn mịt mù đời
chinh chiến
Nghe bàng hoàng giọt nắng
hắt giữa trưa
Thiết tha vọng địa danh
mãi kiêu hùng
Thuở dọc ngang mãi say
ngọn cờ bay
Chiến tranh tàn gió thổi
ngược đắng cay
Gót giày đinh còn dấu vết
sình lầy
Ôi, tiếng hát nhớ
thương người gục ngã
Tim gỗ đá xoáy âm thanh
lộng gió
Dắt tim người theo nhịp
thở chưa quên
Ôi, tiếng hát vinh danh
đời lính trận
Cho máu xương không
tiêu phí mai này
Nguyện cầu trong đôi mắt
khói sương
Vơi trĩu nặng trên vai
đời binh lửa
Lời ca gợi chan chứa
tình sông núi
Dâng tàn hơi còn sót lại
một đời
Dòng nhạc từ ngôn ngữ vỡ
tan
Khô héo một nụ cười
trong thinh vắng
Thúc lòng người rực lên
trăm bó đuốc
Đời lầm than, tìm kiếm
ánh đèn soi
Đời lầm than… tìm kiếm…
ánh đèn soi…
(2010)
No comments:
Post a Comment