ĐỜI CHA (5)
Con về tìm lại dáng cha
Lưng còng áo vải bôn ba một đời
Không một giây phút thảnh thơi
Không hương vị ngọt cả đời hy sinh
Đất nước không được yên bình
Hằng đêm pháo nã vía kinh khiếp hồn
Chắn đạn bằng những nụ hôn
Lấy thân xoa dịu tâm hồn con thơ
Thương con ở tuổi dại khờ
Không biết súng đạn đâu chê con người
Mất cha thiếu hẳn nụ cười
Tuổi thơ phải chịu gấp mười đắng cay
Nắng hạ gay gắt chiều nay
Làm con nhớ lại những ngày ấu thơ
Mỗi lần cha đi làm về
Mồ hôi ướt đẩm dầm dề tuôn ra
Có hôm trời đổ mưa sa
Cha bị ngấm nước ho ba bốn ngày
Nhưng rồi cũng đi làm ngay
Vì đàn con dại chẳng ngày nào yên
Nhớ hoài những lời cha khuyên
Đừng vì hai chữ bạc tiền nha con
Sống sao Tâm Đức cho tròn
Công Ngôn Dung Hạnh mong con để đời
Nhớ cha
con mãi giữ lời
Nhưng tìm đâu nữa
cha ơi dáng người..!
L&A Xuan Bui
VungTau 15.06.22
No comments:
Post a Comment