Thi Ca tháng 6: Á NGHI-TRẦN ĐÌNH THỤC*NGUYỄN HỮU TÂN-HỒNG ÂN-A.C.La-CÁT ĐƠN SA-NGUYỄN THÀNH TÀI-NGUYỄN THỊ AN
HỤT HẪNG
Nhớ em, trường cũ đón đưa
Nhớ luôn cả những cơn mưa Sài Gòn
Áo dài trắng ướt eo thon
Anh lo thiên hạ thấy… tròn thân em.
Chạy như ma đuổi, ướt nhem
Đến nơi, Ba đã… rước êm mất rồi!
Á Nghi, 1.6.2022
EM CỦA NGÀY XƯA
Nhắc chi quê nội Bảo An
Làm anh nhớ cả Điện Bàn, Quảng Nam
Nhớ về, nhớ đến… tham lam
Ngày xưa cô bé thâm trầm, hiền ngoan.
Bi chừ nói lột da non
Càm ràm dai dẳng, mặt nhăn suốt ngày!
Á Nghi, 1.6.2022
THI CA THÁNG SÁU
Nhắc chi tháng Sáu, ngày xưa
Đi ngang qua cửa rào thưa, hoa nhiều
Em thường dừng lại sáng chiều
Ngắm hoa, mơ mộng lắm điều trên… mây.
Có người nhìn lén chẳng hay,
Có người chờ… áo trắng bay ngày ngày
Thơ tình, than: -Viết liền tay
Mà không dám gửi… Chừ bày ra… khoe?
Nhắc chi? Lợi lộc gì nè?
Sắc hoa xưa vẫn ủ ê tâm hồn
Cám ơn ông chửa xuất ngôn
Nên trong con bé vẫn tồn sắc hoa.
Á Nghi, 1.6.2022
#23 THƠ TÌNH (Nhạc NGUYỄN HỮU TÂN-Thơ Á NGHI-Hòa âm và hát: HỒNG ÂN 28.4.2022
*Tranh ảnh: A.C.La-CÁT ĐƠN SA-NGUYỄN THÀNH TÀI)
https://www.youtube.com/watch?v=WQvcY1xULi8
BỊN RỊN
*
Tặng anh chị NT
*
Một người đứng lại, người đi
Chân dừng muốn bước, chân đi ngập ngừng
Bốn chân nhưng chửa biết chừng
Hai trái tim vẫn đập cùng nhịp yêu.
Á Nghi, 13.9.2008
Attachments area
Preview YouTube video #23 THƠ TÌNH (Nhạc: NGUYỄN HỮU TÂN-Thơ: Á NGHI-Hòa âm và hát: HỒNG ÂN)
No comments:
Post a Comment