Wednesday, June 22, 2022

KHÓC ĐỒNG MÔN DS. BÙI NHƯ HẢI (THẾ NHÂN)

                                                  KHÓC ĐỒNG MÔN

DS Bùi Như Hải

Thế Nhân 



Ba ngày trước... chúng mình còn vui vẻ

Bên chun trà, ngồi kể chuyện ngày xưa

Thuở thanh xuân... kỷ niệm nói sao vừa

Tháng năm dài chúng ta chung trường Dược

 

Chiều cuối tuần Sài Gòn ôi là lượt

Ánh đèn màu rực rỡ thành phố đêm

Từ quán nhạc giọng ca sĩ êm đềm...

Anh đèo sau xe... lòng vui mở hội

 

Ghé mua sách chuyên khoa đường Lê Lợi

Dạo một vòng, phai phái áo ướt mưa

Lá sa cành chao đảo gió đong đưa...

Anh lí lắc: “phải ông là con gái

Bởi ngoại cảnh quá nên thơ êm ái

Những tình điệu thích hợp... kẻ hẹn hò

Giờ chúng mình về cư xá buồn so

Ôn sách vở, nằm nghe mưa tí tách”

 

Mấy mươi năm, xa rồi thời đèn sách

Anh hẹn tôi dự lễ hội trường xưa

Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm Cần Thơ

Cùng đồng môn, tỏ tấm lòng thương tưởng

 

Tin chợt đến! Như bão cuồng tứ hướng!

Không thể nào đoán trước chuyện biệt ly!

Bạn hiền ơi, sao sớm vội ra đi!

Sao lặng lẽ, không một lời từ tạ!

 

Mỗi độ hè phượng tím buồn chi lạ!

Tôi đắng lòng nghe nuối tiếc mênh mông

Việc công tư, đang quằn nặng chất chồng

Bao năm tháng miệt mày, nhưng chưa đủ

 

Thôi anh hãy an bình say giấc ngủ

Tâm linh nương theo gió mát trăng thanh

Đến nơi bốn mùa hoa thắm đơm cành

Hưởng ân phước miền Non Bồng Nước Nhược

 

Cõi vĩnh hằng, thế nhân đều mơ ước

Nước Cam-Lồ gội rửa kiếp nhân gian

Có biển kim cương, lá ngọc, cây vàng...

Thần điểu lượn bay, lung linh nắng lụa

 

Âm cảnh biệt ly... ôi còn đâu nữa!

Nhưng người thân, bè bạn nhớ thương anh

Bolsa buồn, Phương tím cả trời xanh!

Nguyện hương linh anh về miền đất Phật...

 

Thế Nhân

(DS Trần Nghĩa Đời)

 


No comments: