Wednesday, June 22, 2022

CÂY MÍT NHÀ BÊN (THƠ VUI / TUYẾT TRẦN)

 

CÂY MÍT NHÀ BÊN

 

Hôm nay cái lão cận gia

Cả nhà đi vắng thật là hên sao

Nhà lão xây một tường rào

Tầm hơn hai mét vượt cao quá đầu

Cho nên ở cạnh đã lâu

Chỉ nghe mùi mít chứ đâu được nhìn

Trái to trái bự tròn dình

Được che giấu bởi thân hình cây cao

Cố liều leo vượt hàng rào

Mong sao tường tận mít sao thơm lừng

Ôi thôi trái mọc lưng chừng

Từng đôi đều đặn tròn vừng thấy mê

Sờ quanh một trái to ghê

Cầm lòng không đặng muốn bê về nhà

Nhưng mà cũng sợ chồng la

Chồng thích mít vợ hơn là mít chôm

Nghe mùi mít chín thơm thơm

Nhưng mà nghĩ lại không chôm đâu nào

Nhà ở lối xóm cạnh nhau

Làm vậy tình nghĩa trước sau mích lòng!

 

16/6/2022

Thơ vui: Tuyết Trần

Cảm tác theo ảnh


No comments: