Wednesday, October 28, 2020

THƯ GỬI NGƯỜI LÍNH CHẾT Ở TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG (TUYẾT VÂN)

 

Thư gửi người lính chết ở trận chiến cuối cùng

 

Nhưng anh đã chẳng kịp về sau trận chiến năm xưa. (Hình: Triết Trần)

 

Thư viết gửi cho anh
Anh có đọc được không từ bên kia thế giới?
Đã gần 50 năm rồi, thịt xương thành cát bụi
Hồn trên cao, anh có đọc được không?
Từ những ngày cuối Tháng Tư ở trận chiến cuối cùng
Chúng ta chưa nói lời vĩnh biệt
Và những ngày đầu của Tháng Năm mẹ anh ngồi sướt mướt
Sao thằng con không thấy về
Mưa ướt ở sân hè
Mầu mây xám thay cho vành tang trắng
Em của anh buồn im không dám
Tin rằng anh mình chắc đã ra đi.
Mộng mơ gì anh ấp ủ trước lúc ra đi.
Có phải sau trận đánh này anh sẽ về quê
Rồi đi hỏi cô bạn gái gần nhà
Quen đã mấy năm qua
Gia đình đang đợi cưới

 

Có phải sau trận đánh này anh sẽ về quê
Ôm thằng con vừa lên hai tuổi
Nó ở nhà có nội
Để vợ anh bán buôn hai buổi đi về
Anh ước mơ cuộc sống con mình sẽ khá hơn anh
Không cần cầm báng súng
Khỏi bom binh lửa
Chỉ nằm trong sách vở học đường

 

Anh đã tính làm gì sau trận đánh năm xưa
Về thành phố uống rượu bia và tìm gái gú?
Người ta nói, “tuổi trẻ anh đầu thai lầm thế kỷ”
Chắc không đâu, bởi đã có một lần
Anh vuốt mặt đồng đội mình
Lau thân thể nó với một niềm tôn kính
Anh sẵn sàng trở lại để chỉ làm vậy thôi
Để nó khỏi chết đơn côi
Trên ngọn đồi cao năm đó

 

Nhưng anh đã chẳng kịp về sau trận chiến năm xưa
Trận chiến cuối cùng của người lính trẻ
Những ngày cuối Tháng Tư trời có mưa nhè nhẹ
Đưa tiễn anh có lũ côn trùng
Và con chim sáng hôm sau cất tiếng hót nỉ non
Giữa không gian bốn bề ảo não
Lá thư nhận hôm kia vẫn còn trong túi áo
Nó nằm gần ngay cánh trái tim
Kể cho anh nghe chuyện nhà mình
Nên anh sẽ không bao giờ đơn độc
Hồn bay cao anh nhìn từ con dốc
Đằng xa kia là đồng đội
Có cánh đồng đang mùa lúa mới
Cơ thể nhẹ nhàng anh bay bổng giữa trời xanh
Trời hôm nay sao thấy rất trong lành
Quê nhà anh hiền hòa
Cây có kết đơm hoa
Anh có bà mẹ già
Thương con còn phương xa
Mẹ ơi con đã về nhà
Thương cha nhớ mẹ con là mây bay

 

Trên nền trời đêm nay
Có một vì sao mới
Rực sáng bên cạnh hàng triệu triệu với những vì sao kia
Làm đẹp nền trời tối.
Người lính trẻ năm xưa
Tên gọi là Thiên Cổ.

 

Tuyết Vân


No comments: