HUẾ ƠI ! QUÊ NỘI ƠI
Có thể nói rằng từ lúc Quảng Bình ,Quảng
Trị ,Thừa Thiên -Huế và Quảng Nam ,Quảng Ngãi bị bão lụt , Nguyên Nguyện chưa
có một ngày nào ngủ yên cả , không hiểu sao mỗi lần nằm xuống , lại phải lấy điện
thoại coi tin tức ............ mỗi ngày thêm một nổi đau.
Khúc ruột miền trung nắng mưa dãi dầu ,chưa nắng đã khô , chưa mưa đã ướt
, nơi đó có một thôn làng Họ Lê , quê nội của Nguyên Nguyện , một làng nằm
giữa hai chiếc cầu nối , trước mặt là sông An Cựu , phía sau là đồng lúa Phù
Lương mênh mông, thẳng cánh cò bay , nơi có những ngày hè nóng cháy mặt , có những
đêm đông lạnh buốt xương , đặt chân xuống ruộng , những con đĩa bu đầy như mắc
cưỡi , nước phèn bốn mùa vàng cả mặt sông , cái làng được mệnh danh GẠO
CHỢ NƯỚC SÔNG.
Mấy đêm nay , vừa chợp mắt là vừa thấy nước , con nước lên hối hả , tự nhiên nước
mắt tuôn tràn , còn một ít tịnh tài, tích lũy lâu nay phòng khi trái gió trở trời
, Nguyên Nguyện đã vội gởi về Huế để chia sẻ chung cái khổ của người dân xứ
Thần Kinh . Xin thưa rằng chẳng thắm tháp vào đâu vì nổi mất mát lớn lao quá lớn
, mà khả năng hiện tại của Nguyên Nguyện thì có hạn , thôi thì lực bất tòng tâm
, chỉ biết chắp tay cầu nguyện :MÁU CHẢY RUỘT MỀM.
Tối nay , lại một đêm không ngủ được , lũ một lần nữa tràn về , lũ hiện diện khắp
nơi , Bình-Trị -Thiên một thời khói lữa , chưa kịp lành những vết thương chiến
tranh , giờ phải đang oằn mình với bão lũ , biết nói gì đây? Biết làm gì đây ?
biết viết gì đây ?
Những mất mát tài sản ,mất mát con người đã hằn sâu vào tâm
trí người dân Bình -Trị -Thiên , mỗi khi mùa mưa bão đến , những ngày mất
mùa khi nắng hạn ,trời vắt khô không còn một giọt nước ,những cơn gió lạnh
buốt người , những trận mưa thấm trời thấm đất , những ngày nắng nóng rát mặt ,
như muối xát , những năm tháng đói thê lương luôn luôn nhớ đời
Xin chắp tay hướng về Việt Nam , hướng về cội nguồn nơi con sinh ra và lớn lên
, nguyện cầu thôi bớt thương đau trong đời ngũ trược ác thế này.
Xin tri ân những Cô Tấm , những Ông Bụt , những vị Bồ Tát đời thường , đã chia
sẻ những nổi đau quá khứ , hiện tại , hy vọng ngày mai trời lại sáng , Cầu
Nguyện chân cứng đá mềm.
Oklahoma October19, 2020
THÍCH NGUYÊN NGUYỆN
No comments:
Post a Comment