THU NHUNG NHỚ
Mùa thu là đề tài được đề cập rất nhiều trong thơ văn. Mùa thu
là mùa mà thi sĩ rất thích với lá đổi màu rơi lác đác trên mặt đường, với mặt
trời yếu ớt không đủ ánh sáng, với hơi lạnh đến từ phương bắc, với mưa lâm râm,
… Tác giả không ngoại lệ, mùa thu làm rung động tâm hồn của tác giả. Người trong thơ phản ảnh những rung động ấy với
những nhung nhớ, những ước mơ, trong một tình yêu ngăn cách.
Xin chia sẻ với các bạn bài thơ dưới đây viết trên chủ đề muôn
thuở: mùa thu nhung nhớ.
THU NHUNG NHỚ
Lá cây đỏ vàng xanh trộn lẫn
Mùa thu làm vương vấn nỗi lòng
Đêm đêm anh cứ chờ mong
Ngày ngày anh suốt ngóng
trông một người
Sáng thu lạnh mặt trời yếu đuối
Không làm tan sương muối trên cây
Anh đi trong gió heo may
Anh hồi tưởng lại những ngày bên nhau
Giờ cách biệt, làm sao biết được
Lúc nào ta lại bước song đôi
Lòng anh sao cứ bồi hồi
Anh mơ mái tóc làn môi em cười
Em lộng lẫy tuyệt vời duyên dáng
Anh yêu em vô hạn vô biên
Nên anh cứ phải triền miên
Chìm trong nhung nhớ ngả nghiêng tâm hồn
Mặt trời xuống hoàng hôn đang đến
Anh lang thang không đếm giờ qua
Em ơi nơi ấy thật xa
Mùa thu có lạnh như là Paris?
Diệp Thế Hùng (October 29, 2020).
No comments:
Post a Comment