Thursday, October 1, 2020

NGỒI VỚI MUÀ THU XỨ NẪU (KỲ LÊ)

 

NGỒI VỚI MÙA THU XỨ NẪU

 

Còn nhớ chăng mùa thu xứ Nẫu

Nghe miên man , chút nắng đong đưa

Con phố cũ , vàng rơi chiếc lá

Chợt Thu ơi , gió cũng theo mùa

Thu xứ Nẫu , ngồi bên quán vắng

Nghe Khánh Ly , thả nốt nhạc chiều

Bên kia phố , nhà ai khép cửa

Giọt cà phê , ừ cũng phiêu diêu

Thu xứ nẫu , chùn mình ai hiểu

Hương Ngọc Lan , lối ấy bay bay

Chợt khép vội , mộng vào hư cuộc

Để một mình , ngồi ngắm Thu say

Thu xứ nẫu , phong thư đã khép

Chữ còn thơm , sách vở học trò

Loay hoay mãi, sợ đau lòng bút

Đành ngã nghiêng , Thu quá hiên trưa

Thu xứ Nẫu , chiều nay Ta đợi

Hương Ngọc Lan còn vướng đó không

Vết mưa phùn , lay bay phố cũ

Nắng nhạt nhòa , xa vắng mênh mông

Thu xứ nẫu , Ta ngồi lại đó

Chiếc đàn xưa , phủ kín tháng năm

Ta cứ đợi , người về cuối phố

Bóng Thu Xưa , vàng cũng âm thầm

 

Oklahoma August 15, 2020

KỲ LÊ


No comments: