SINH NHẬT VẮNG EM
Sinh nhật thổi nến một
mình không có người mình yêu là một trong những điều làm cho mình buồn nhất. Sinh nhật thêm một tuổi. Đó là một cơ hội để
nhìn lại khoảng đường đã đi qua trong một năm, nhưng đôi khi cũng là cơ hội để
nhìn lại cuộc đời ta đã đi qua. Người trong thơ nhận ra là mình đã trải hết cuộc
đời làm sự nghiệp tìm danh vọng và tìm tình yêu. Ngoài ra không quan tâm đến những
vấn đề khác. Nhưng nghĩ cho cùng, ngoài
công việc và tình yêu, không có gì là quan trọng cả.
Xin chia sẻ với các bạn
bài thơ dưới đây. Tác giả lấy lại vài câu cuối của một bài thơ đã viết trong
cùng một “feeling blue” như hôm nay.
Chúc các bạn vui nhiều
tuần này.
SINH NHẬT VẮNG EM
Sinh nhật hôm nay thêm một tuổi
Tôi nhìn năm tháng đã trôi đi
Tình yêu danh vọng tôi theo đuổi
Ngoài chuyện này ra chẳng thiết gì
Lá đỏ lá vàng rơi tản mát
Trên con đường vắng dưới chân tôi
Lá kia thay sắc nào đâu khác
Tóc mới còn xanh đã bạc rồi
Sinh nhật năm nay em chẳng đến
Bởi vì Covid, biết làm sao
Một mình tôi thổi cây đèn nến
Cái lạnh mùa thu chợt thấm vào
Tôi vẫn ngồi đây trên ghế đá
Công viên lặng lẽ ít người qua
Vắng em ngày tháng sao dài quá
Tôi vẫn cô đơn giữa tháp ngà
Lá đỏ lá vàng soi mặt nước
Trời êm êm nắng gió hiu hiu
Công viên năm trước ta cùng bước
Giờ thiếu người yêu thiếu rất nhiều.
Diệp Thế Hùng (October 20, 2020).
No comments:
Post a Comment