Tuesday, October 6, 2020

CÙNG EM TỰ TÌNH (NAM GIAO)

 

CÙNG EM TỰ TÌNH

Ta cùng em – về lại bến Hạ xưa
Nước vẫn trong xanh – và phượng hồng rực rỡ
Ở nơi đó – những ngày đầu gặp gỡ
Em nhìn ta – bỡ ngỡ mắt nai hiền

Đêm ngọc ngà – tâm sự những niềm riêng
Chưa cạn chén giao bôi – tình đã chín
Thuyền tình ta – chở đầy trăng vàng mịn
Ru hồn ta – ngủ lịm giấc mơ đời

Ta cùng em – bên ngõ trúc sóng đôi
Ngày rộng mở những thiên đường mơ ước
Mây bềnh bồng – vắt ngang cầu Ô Thước
Nước dịu dàng – bình lặng bến sông Ngân

Ta cùng em – về lại mái nhà thân
Mùa thị vàng – thơm lừng hoa trái – mộng
Khoảng sân vui – chim rộn ràng quanh cổng
Thềm hoa trăng – nghe gió lộng phong linh

Ta cùng về – cùng nặng gánh phù sinh
Thương chất ngất – từng vòm cây – ngọn cỏ
Cứ ngỡ đâu đây – khoảng đời ta đó
Thời gian trôi – trôi mãi tuổi xuân già

Đêm chập chùng thăm thẳm – bóng sao sa
Nghẹn tâm thức – lời ai ca – ai oán
Điệu lý trăng soi – rượu sầu đã cạn
Bụi trần ai – giông bão vướng chân đời

Ta cùng em về – chỉ một lần thôi
Một lần thôi – cũng đậm tình – em nhé…

 NAM GIAO

 


No comments: