Thursday, October 15, 2020

THU CÁCH LY (DIỆP THẾ HÙNG)

 


THU CÁCH LY

 

Trong thời gian dịch Covid-19, vấn đề di chuyển từ nước này qua nước khác rất hạn chế.  Tác giả đọc trên báo thấy là có những trường hợp những cặp tình nhân hay vợ chồng có hai quốc tịch khác nhau không thể gặp nhau. Họ phải gặp nhau ở một quốc gia thứ ba chấp nhận vào ra với quốc tịch cả hai.

Bài thơ dưới đây làm trên chủ đề này. Vì cách ly, hai người trong cuộc không thể gặp nhau được. Tình trạng này kéo dài không biết đến bao giờ. 

Chúc các bạn vui và an lành tuần này.

 


THU CÁCH LY

 

Hôm nay anh đã buồn da diết

Tản bộ công viên giữa nắng chiều

Em ở nơi xa nào có biết

Tim anh đau nhức bởi vì yêu

 

Thu này không gặp vì ly cách

Nhung nhớ đem vùi trong giấc mơ

Đêm tối Paris mưa tí tách

Đem buồn anh viết mấy vần thơ

 

Anh còn nhớ mãi thu năm ấy

Em đến cho anh một mối tình

Em đẹp tuyệt vời em lộng lẫy

Mắt sâu môi thắm nụ cười xinh

 

Mùa đông năm ấy tim không tuyết

Hơi lạnh anh đâu cảm thấy gì

Ngọn lửa tình yêu ôi thật tuyệt

Anh không còn biết lạnh Paris

 

Năm nay anh thấy thu buồn quá

Ly cách mình không gặp chuyến này

Đường phố Paris anh thấy lạ

Vắng em vạn vật cũng buồn lây.

 

Diệp Thế Hùng (October 15, 2020).

No comments: