Sài Gòn Kỷ Niệm
Sài Gòn ơi tháng tư chiều nắng nhạt
Mây xám buông lơ lửng ướt mi sầu
Khi con tàu rời bến giữa đêm thâu
Giọt nước mắt khóc quê hương giã biệt
Sài Gòn ơi mối tình yêu tha thiết
Hoa phượng hồng níu bước buổi hôm nao
Giờ chỉ còn dĩ vãng những niềm đau
Khi dòng nước trùng dương xuôi miền viễn
Sài Gòn ơi bàn tay chiều đưa tiễn
Biết có còn hơi ấm áp người xưa
Hay những làn gió lạnh lẽo đêm mưa
Làm khô héo tim chàng nơi đất khách
Sài Gòn ơi bao năm dài xa cách
Giờ gọi nhau hai tiếng thật ngỡ ngàng
Đành cúi đầu nhìn ai bước sang ngang
Tìm duyên mới cố quên dần dĩ vãng
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment