(THƯƠNG MÁ QUÁ!: thơ Ý Nga, phổ nhạc HỒNG ÂN) Trình bày, tranh, ảnh, họa thơ: TRẦN ĐÌNH THỤC-CÁT ĐƠN SA-PHAN THẾ VINH--ĐỨC HÙNG
Kính mời quý Độc Giả bấm vô link tô vàng ở cuối trang để xem youtube và nghe nhạc
-Nhạc, hòa âm, youtube & tiếng hát: HỒNG ÂN
-Tranh: VI VI
-Ảnh & trình bày tranh thơ: PHAN THẾ VINH, TRẦN ĐÌNH THỤC, NGUYỄN THÀNH TÀI,
MYNH HƯƠNG, DƯƠNG THƯỢNG TRÚC, ALEX MARTIN ROS & NHUNG
-Thơ & thủ bút: Ý NGA
TỪ PHÚ BÔNG ĐẾN SÀI GÒN
Còng lưng gánh vải chợ phiên
Se tơ, dệt lụa, Mẹ hiền long đong
Đến khi về với nhà chồng
Thương thay lưng Mẹ càng còng: nuôi con.
Bây giờ bại liệt héo hon
Mười con, chỉ một đứa còn gần, lo
Khi xưa lặn lội thân cò
Mà nay thui thủi cụm co chiếu giường.
Làm sao tỏ hết lòng thương,
Làm sao con trẻ thuận đường về thăm?
Mỗi ngày chờ trẻ-biệt-tăm
Biệt ly gần bốn mươi năm chửa về.
Mẹ ơi! Con vẫn ủ ê
Một ngày tái ngộ thỏa thê mong chờ.
Ý Nga, tháng 5.2018
ÔI TRÁI TIM MẸ!
Đâu bờ bến, tình thương con của Mẹ?
Thật bao la, bát ngát! Thương trăm bề!
Ngày ê chề khổ nạn, Mẹ làm thuê;
Đêm thức trắng, chẳng ngủ nghê, lo trẻ.
Con mạnh mẽ, lớn, khôn ngoan, đẹp đẽ;
Mẹ già nua, bệnh hoạn, ho khò khè,
Tai không nghe, gối mỏi, mình xác ve,
Da nứt nẻ, con… chẳng hề bên cạnh
Lại canh cánh lo con yêu nhuốm bệnh.
Ý Nga, 13-7-2013.
NUÔI CON KHÔN LỚN,
HÉO HON MẸ GIÀ
Rau, bầu, bí, mướp, cau, trầu…
Đôi vai quang gánh dãi dầu bán buôn
Đêm về, những ngón tay thuôn
Mẹ may áo vải vui buồn cùng con.
Đường làng chân Mẹ mỏi mòn
Nuôi con khôn lớn, héo hon Mẹ già.
Ý Nga, 7-7-2013
KHÓC VÔ ÂM
Thương cho Má, tuổi về già cô độc
Mỏi mòn trông, gượng sống với bất công
Nuôi mười con, chăm, bú mớm, ằm bồng
Giờ bệnh hoạn, mỏi mòn trông con cháu.
Ý Nga, 27-11-2012.
RỒI SẼ LẠC LOÀI
Ai cũng lo cho ngày tận thế
Còn hôm nay bỏ mặc cho ai?
Em nhớ lo cho Ba Má nhé
Ơn ngày xưa đáp nghĩa ngày nay.
Ý Nga, 27-6-2010
Kính mời quý Độc Giả bấm vô link tô vàng để xem youtube và nghe nhạc
https://www.youtube.com/watch?v=G576TQGtiUQ
No comments:
Post a Comment