Friday, April 15, 2022

YÊU EM UKRAINE (LƯ CHÂU)

                                                  YÊU EM UKRAINE

 

Giá như được yêu em dù một phút

Ta sẵn sàng đánh đổi hết trăm năm

Giá như được đến quê em một chút

Một chút thôi, dẫu băng giá chỗ nằm...

 

Hồn sẽ hát bông lúa vàng xa tít,

Em hướng dương luôn đối diện mặt trời

Anh phương đông, quê em xa mù mịt

Mơ một lần yêu... xứ sở em thôi!

 

Em đẹp thế, quê hương em đẹp thế

Anh không ngờ khói lửa cháy quê em

Đẹp đến vậy... này đã thành dâu bể

Bức tranh hồng, tham ác đã bôi lem!

 

Em cầm súng đôi má hồng, mắt biếc

Như quê anh... xưa khói lửa điêu tàn

Lũ quỷ dữ Đức Chúa Trời sẽ diệt...

Ukraine buồn buổi binh biến gian nan.

 

 

 

Chiếc nhẫn bé dường như... chưa đúng chỗ

Khoát chiến bào còn đậm nét thanh mi

Đôi mắt đẹp chìm trong bom đạn nổ...

Mái tóc vàng rực dưới nắng... em đi.

 

Đẹp như những cô tiên trong cổ tích

Ukraine ơi! Ta đã phải lòng rồi!

Dẫu quê em điêu tàn sau bánh xích

Sẽ một ngày thơm nắng ấm... đôi môi!

 

                                 Lư Châu.

No comments: