Wednesday, April 20, 2022

RÕ RA RỒI (Ý NGA)

 RÕ RA RỒI (trang thơ, nhạc 9.4.2022): Ý NGA- NGUYỄN VĂN THÀNH-TRẦN ĐÌNH THỤC-CÓC TÀI HOA TRẦN VĂN LƯƠNG

 

 

XÉ LỤA-thơ Ý NGA-nhạc và youtube: Ca Nhạc Sĩ NGUYỄN VĂN THÀNH-trình bày AN MINH

https://www.youtube.com/watch?v=PA35NtdxXYo

 

 

RÕ RA RỒI!

Chưa hay biết, đảng gian tà,

Chưa phanh phui chuyện? Chẳng là không ra!

Việt gian mang búa phá Nhà

Mang liềm cướp của. Dân ta quá tường!

Ý Nga, 9.4.2022

 

 

 

 

 

 

“VIỆT KIỀU” 

HAY VIỆT CỘNG?

*

Đêm trao đổi chuyện đấu tranh

với anh Thế Huy (Paris) về

những tên “Việt Kiều yêu XHCN”.

*

Ông “Việt Kiều Yêu Nước”

Sao bây giờ mới… yêu?”*

Bao năm ăn nói điêu

“Hóa ra ông… ghét nước?”*

 

Họp hành: ông lù đù,

Ngồi một đống thù lù,

“Ruồi muỗi bu không đuổi”*,

Phát biểu toàn… chuyện ngu!

 

Cần tiền: đảng thêm… đường,

Lệ dân kiện: bớt… muối

“Ruột Ngàn Dặm thân thương!”

Bán đất, đảng… để nguội.

 

Cháy Nhà đảng mới… hâm,

Nóng hừng hực đỏ bầm.

Vừa “Hết xôi: rồi việc!”

“Đặng chim: bẽ ná!” Câm!

 

Đui mù và câm điếc!

Hết dày dạn công lao,

Đến cúc cung tận tụy,

Đảng thương chi đồng bào?

 

Chúng “lường thưng, tráo đấu”

Từ liên kết Việt Minh:

Giết tất cả bạn mình;

Ai hòa hợp, hòa giải?

 

Mở toang cửa “giao thương”

Không thương, chúng cũng… giao

Ký hiệp ước “song phương”:

Lợi đảng! Phản đồng bào!

 

Vừa nhập nhằng tối, sáng;

Vừa hành động lộng quyền

Ông vỗ ngực xưng tên?

Rặt một khuôn cộng sản!

Ý Nga, 26.12.2007.

*Thi hóa những câu “*” của ký giả

Thế Huy đã  hỏi một người ở Paris.

 

 

HỌC TRÒ ĐẢNG

Đua đòi sắm sửa xa hoa

Mẹ cha chìu chuộng mới ra sa đà

Ăn chơi trác táng la cà

Lớp trường xa lánh, sao mà thăng hoa?

Ý Nga, 9.4.2022

KHÔNG SỮA CHO CON?

Trẻ nhai vú mẹ lìa trần

Tim tôi thổn thức, buồn tràn… vào thơ

Ý Nga, 9.4.2022

 

 

THƯƠNG LÀ THƯƠNG!

Từ khi bỏ lớp, xa trường

Ta đi một mạch, quê hương xa… dần…

Mà thương mỗi phút mỗi gần

Chợ xưa, xóm cũ, nghĩa ân Cô Thầy…

 

Chắt chiu dự định Đông Tây

Mong manh, hữu hạn, đã gầy dựng chi

Thương là thương một người đi

Thương là thương triệu người vì Cộng nô!

 

Kể từ cộng sản tiến vô

Bạn bè… ra biển, lõa lồ quá đông*

Xót xa, day dứt chập chồng

Thương là thương bạn bềnh bồng, nhấp nhô,

Hồn oan nhiều quá! Nơi mô?

Có hay ta khóc Cơ Đồ Tổ Tiên?

Ý Nga, 25.9.2018

*Nạn nhân của: hải tặc, tệ nạn mua dâm, buôn người, bị bán sang xứ người làm dâu khắp thiên hạ

 

DÁNG HOA

Em mang cả một hồn Nước

Trong từng bước nhẹ vào, ra

Thương nét dịu dàng tha thướt

Nhắc về dáng Mẹ, Quê Cha.

Ý Nga, 4.4.2022

Preview YouTube video Xé Lụa - Ý Nga - Nguyễn Văn Thành - An Minh


No comments: