Quê Hương Bốn Mùa
Saigòn bấy giờ, những ngày Xuân sang
Chim én đua bay, xiêm áo rộn ràng
Mẹ tưới lộc non, vin cành lúa mới
Mai Cúc thắm vàng, lòng mẹ thênh thang
Saigòn bấy giờ, những ngày rong chơi
Xếp bút xếp nghiêng, lũ trẻ quên về
Chiều đến, đêm đi, ve sầu gợi nhớ
Sáo diều vi vu, thơm nồng cơn mơ
Saigòn bấy giờ, Thu buồn lâng lâng
Tóc xõa đầy vai, ru mối tình hồng
“Đại lộ hoàng hôn”, hai hàng lá đổ
Chân sáo tung tăng, bước mòn đêm trăng…
Saigòn bấy giờ, những chiều giá băng
Mây xám giăng giăng, cây lá thật gần
Áo khoát hờ vai, dáng chìm trong gió
Nốt nhạc chưa ngừng, tàn theo hư không.
Mộng Du
Mộng du, cơn mộng nghê thường lắm
Say giấc hồng hoang, say giấc mơ
Đi gói thủy chung đong thế sự
Về ngắm tình riêng nhuốm bụi mờ
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment