Wednesday, January 11, 2023

MAY MÀ CHỪA 1: (Á Nghi, Ngọc Dung, Mimosa Dinh, Mynh Hương, Nguyễn Thành Tài, Xuân Hòa)

  MAY MÀ CHỪA 1: Á Nghi, Ngọc Dung, Mimosa Dinh, Mynh Hương, Nguyễn Thành Tài, Xuân Hòa.






 

#125 MAY MÀ CHỪA 1

Thơ, nhạc, hòa âm, trình bày, tranh ảnh & youtube:

Á Nghi-Thế Vinh, Ý Nguyện, Hồng Ân, TV, Ngọc Dung, Nguyễn Thành Tài, Xuân Hòa, Mimosa Dinh, Mynh Hương

https://youtu.be/XA0NP_jJMMo

 

 

 

CHÚC TẾT

 

Đầu năm chúc Tết anh nè

Chúc anh vui, khoẻ, Lối Về chớ lơi.

 

Mồng Hai em chúc anh vui

Chia cùng em nhé ngọt, bùi, khổ đau.

 

Mồng Ba sức khỏe dồi dào

Thơ văn thanh thản tìm vào văn chương.

 

Á Nghi, 19.2.2007

 

 

 

 

 

 

LỤC BÁT MỒNG SÁU

 *

Thương tặng anh chị MN

*

“-Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông”

💜

Hôm nay Mồng Sáu phải không?

Chúng mình nhắc Tết lòng vòng… hạt dưa

Cắn hoài hạt đã vỡ chưa?

Hạt Thương, Hạt Nhớ Xa Xưa chưa đầy!

 

Hanh hanh nắng nóng thôn Đoài;

Xanh xanh, nhè nhẹ mây bày thôn Đông

Mồng Năm, Mồng Sáu, mấy Mồng?

Mặt Trời ngòn ngọt nóng… hồng má em.

 

Vòi sen nằng nặng nước rơi

Gọi anh khe khẻ: Nhận rồi đó anh!”

Anh khen! Nức nở chữ Tình!

Mà em mắc cở, lặng thinh, ngượng ngùng.

💜

Hỏi anh khi khổng, khi không

Xin chi một chữ rối bòng bong… thơ?

-Mô, ni, chi rứa, răng chừ?

“Hỉ, răng, tê…?” hỏi. Em“Ừ!” Anh vui!

 

“Thưa… cô rồi lại thưa… tôi”

“Thưa… Ông!” Em cũng bồi hồi: “Dạ… thưa…”

Xin chừa! Em biết em thua

Vòi sen em cảm Cơn Mưa Nhạc Tình.

 

Hạt rơi trên phím đàn mình

Đóa Hoa Hạnh Phúc nở xinh Xuân này

Ngọt ngào nhạc rót vào tai

Hát đi anh nhé! Nghe hoài cũng ưng!

 

Á Nghi, 12.2.2008

  

 

 

 

 

NHỚ GIÓ HÔM NAO

 

Tim người có nhớ tim ai?

Áo em có nhớ áo dài bay sang?

Bây giờ áo Tết em vàng

Lòng anh vẫn nhớ… dịu dàng nữ sinh!

 

Áo xưa chung bước đôi mình

Vướng chân anh, đã tội tình nhớ thương

Áo xưa trắng nắng sân trường

Áo nay giữa tuyết, em dường giá băng.

 

Dáng em đi vẫn nhẹ nhàng

Hồn anh nặng trĩu nhìn chàng bên em

Hai tà áo ấy rối rem

Gió xưa quẩn trí, thâu đêm thơ đề.

 

Á Nghi, 20.8.2009.

 

 

 

 

 

 

HÔN EM

 

-Hôn em ngày thứ mười ba

Thứ tư, Mồng Bảy mượt mà thi ca.

💜

Hôn em, lòng anh nở hoa?

Sưởi nhà em nóng, Anh à! Anh ơi!

Gọi anh, gọi mải bao lời

Gọi đêm, gọi sáng anh thời có nghe?

 

Em yêu anh thật rồi nè!

Bắt đền anh nấu Chén Chè Tình Yêu

Bỏ chi mạch nha quá nhiều!

Ngọt ngào cho lắm hóa… Liều Thuốc Thương!

 

Thương em, nhạc nhớ tẩm đường

Nhé anh! Hát Khúc Yêu Đương Cho Nàng.

 

Á Nghi, 13.2.2008.

 

 

 

 

 

 

MỒNG NÀO CŨNG XUÂN

💜

Nghe nhạc Ý:

-Anh biết tình cảm này làm cho cả anh và em bối rối không ít.

Anh có thể bình tỉnh hơn em, nhưng không có nghĩa là không có những cuống quít…

Nhiều lúc anh không biết nói sao… chỉ biết nói yêu em thôi! Kỳ thiệt!

💜

Anh có bao giờ ngồi dưới mưa

Mặc cho áo ướt, lạnh dư thừa

Ngồi yên, tư tưởng như ngừng đọng

Ôm chuyện rất buồn của ngày xưa?

 

Anh có bao giờ thức nửa khuya

Ngắm trăng trên tuyết, lệ đầm đìa

Vai run run lạnh, tim tê tái

Không một ai gần để sẻ chia?

 

Anh có bao giờ nhớ…nhớ chăng?

Vừa thân… thân đấy đã thấy gần

Thương ai ngày kiếm, đêm nhung nhớ

Mồng mấy ra vào cũng thấy… Xuân?

 

Anh có bao giờ thấy ghét nhau

Người chi dễ ghét, thuở ban đầu

Tình trao, ai mở lòng… dạm…hỏi

Không một trái cau, chẳng miếng trầu?

 

Anh có bao giờ nói lửng lơ

Chữ không ra nghĩa, mắt hoen mờ

Người Ta không thấy… người-tự-ái

Mà mến, mà thương tự bao giờ?

 

Anh có bao giờ bắt đền ai

Nước trong, bưng uống, cứ… khát hoài

Giọng run run nói, không nghe… tiếng

Yên lặng cho dài…. bản tự khai?

 

Anh có bao giờ khó thở chưa

Siết tim thật chặt, câu nói đùa

Lơi tim, tỳ nữ ra… công chúa?

Thương! Đã thương rồi! Anh Dễ Ưa!

 

Anh có bao giờ anh nói yêu

Gói lòng chân thật cho ai nhiều

Niềm vui khắp chốn, không đâu thiếu

Không trẻ trung, sao chuốc Chén Liều?

 

Anh có bao giờ nhắp chén say

Nhớ, thương, hờn giỗi suốt đêm ngày

Men yêu thơm ngát hương tình ái

Say đắm nồng nàn, má nóng gay?

 

Á Nghi, 16.2.2008

 

 

 

 

 

 

MAY MÀ CHỪA MỘT

*

Thơ, nhạc, hòa âm, tranh ảnh, trình bày:

Á Nghi-Phan Thế Vinh, Ý Nguyện, Hồng Ân, TV,

Ngọc Dung, Nguyễn Thành Tài, CVN, Bảo Trâm, Xuân Hòa, Mimosa Dinh, Mynh Hương

*

Xã giao, em hỏi: “Đi đâu?”

Kiểu này đích thị sả dao chém càng!

Tương tư nổi tiếng xóm làng

Mạng tôi em nắm, xe tang đang chờ.

Con ai mà quá dại khờ?

Hỏi câu ngớ ngẩn, muốn… thờ tui chăng?

💔

Chăm hồng bị xóc gai ngang

Thu, ru hồng ngủ, hẹn sang xuân về

Em như hồng, khó khỏi chê

Người ta thương chín, cứ mê thơ hoài!

Phải chi mê anh… một, hai

Cái gai chẳng nhức như ai thương nàng!

💖

May anh chừa… một thương… chàng

Nhổ gai ra được, rỡ ràng niềm vui!

 

Á Nghi, 10.2022

 

 

 

 

Attachments area

Preview YouTube video #125 MAY MÀ CHỪA 1 * Thơ: Á NGHI - Nhạc: Ý NGUYỆN - Hoà âm và hát: HỒNG ÂN


No comments: