Tuesday, January 31, 2023

THÁNG GIÊNG ƠI EM HÃY ĐI CHẦM CHẬM (HUỲNH THỊ QUỲNH NGA)

 

Huỳnh Thị Quỳnh Nga

Tháng Giêng ơi em hãy đi chầm chậm

Tuổi hai mươi thắp hoa cỏ em về. (Hình: Đa Mi)

 

tôi hái buổi chiều cầm tay
đóa hoa thời gian chín mộng
từng cánh vỡ ra hương

em vỡ giữa trăng chiều
những câu thơ biết hát. Những câu thơ đi lạc
Về dòng sông xanh rợn chân mây

thế giới diệu kỳ
nối những vòng tay
chạm vào nhau. Nghe sao thật ấm

tháng giêng ơi
em hãy đi chầm chậm
vỡ ngực tôi trổ những vườn hồng

ô hay. Tình yêu có thật không
mà gió chạm môi thơm rất nhẹ
trăng chiều nay. Trăng non mềm quá

tuổi hai mươi thắp hoa cỏ em về
những rộn ràng những đôi tay vui
vừa níu hái một nhành mây lạ

Xanh tim tôi.
cỏ xanh lên mượt quávà em ơi. Tôn nữ tím tôi rồi…

 

No comments: