Gót Phong Sương
Gót phong sương trên bốn vùng chiến thuật
Áo sờn vai anh bận bước quân hành
Tháng năm dài xa vắng mái lều tranh
Thương nhớ mẹ mắt mỏi mòn trông đợi
Pháo giao thừa đón
Xuân về vang dội
Mẹ hiền ơi con lại
vắng xa nhà
Bên chiến hào nghe
văng vẳng lời ca
Mừng năm mới chén rượu
nồng xum họp
Hoả châu đêm như muôn
vì sao chớp
Trên bầu trời tựa mắt
mẹ long lanh
Vì quê hương dân tộc
được an lành
Con trai mẹ trấn đồn
khuya không ngủ
Hơi thuốc cay khóe mắt
từng chiến hữu
Khô bờ môi giọt lệ nhớ
quê nhà
Xuân năm nầy miệt mài
chốn phương xa
Xin lỗi mẹ đời con dài
chinh chiến….
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment