Xuân Lữ Thứ
Lá thu vàng héo úa cũng dần trôi
Mùa đông lạnh tuyết rơi ngoài hiên vắng
Ngồi lặng lẽ bên ly cà phê đắng
Đợi xuân về trong nỗi nhớ quê hương
Thương dân lành viễn xứ sống nghìn phương
Mừng Xuân đến nhớ nhà rơi nước mắt
Không bánh tét mứt thơm dâng kính Phật
Phận làm con chưa trả hiếu mẹ hiền
Hẹn Xuân nầy thăm mẹ để hàn huyên
Nhưng nào thấy bóng con về trước ngõ
Em vẫn mặc chiếc áo màu nhung đỏ
Đợi anh về khơi bếp lửa năm xưa
Tuyết ngoài trời vẫn lạnh những cơn mưa
Hơi thuốc toả vấn vương ngàn tâm sự
Thương thân phận những đứa con lữ thứ
Nhìn Xuân về nhớ mẹ giữa đêm đông
Xuân Lữ Thứ
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment