Sunday, January 22, 2023

XUÂN CHỐN QUÊ NGƯỜI (HÀN THIÊN LƯƠNG)

                                                 


                                                  Xuân Chốn Quê Người

 

Tết đến đây xuân cũng đến đây

Xuân đến rồi đi được mấy ngày?

Quê hương tôi nhuốm màu tang tóc

Dân tộc mình còn vạn đắng cay!

 

Đang lạc quê người…thân viễn xứ

Tết về hoài vọng cõi xa xôi

Thương về đất mẹ đau lòng lắm

Biết nói cùng ai?-đã nghẹn lời!

 

Xuân viễn khách quanh nhà vắng vẻ

Cây trơ cành, tuyết trắng giăng giăng

Tiếng chim lạc đàn buồn cô lẻ

Mây đầy trời, nỗi nhớ mênh mông!

 

Còn đâu xuân nào nơi quê cũ

Trong vườn sau hoa trái trĩu cành

Nồi bánh chưng tỏa hương thơm ngát

Đàn trẻ vui chơi nhảy quanh quanh!

 

Tất cả nay mờ trong ký vãng

Biết làm sao?-thương nhớ xa xăm!

Ở đây mùa xuân buồn quạnh quẽ

Một mình lặng lẽ bước âm thầm!

 

3-11- 2022

Hàn Thiên Lương

No comments: