CHỒNG EM II
Bài thơ Chồng Em
đăng tuần trước miêu tả một người chồng người Trung rất thật thà, hiền lành,
không tỏ bày tình cảm. Bạn chắc là đã thấy nhiều trường hợp này, nhưng có thể bạn
cũng là một người chồng như thế.
Bài thơ Chồng Em II
dưới đây miêu tả thêm những tánh tình chất phát ấy. Nhiều người vợ hay nói khi
ghen « đừng nói gì nữa », thế là chồng không nói gì, cho đến khi vợ hết
giận. Có khi vợ hờn mát (hờn mà không tỏ ra mặt) nói là không muốn anh hôn nữa.
Thế là chàng, mặc dù phân vân, nhưng tưởng là vợ không muốn nên tuân theo. Thật
ra khi vợ giận, vợ nói « đừng nói gì nữa », nhưng trong lòng vợ muốn
được dỗ dành. Khi vợ hờn mát nói là không muốn, nhưng trong lòng vợ muốn lắm.
Làm chồng khó lắm. Đó là cả một nghệ thuật.
Chúc các bạn an lành và vui thật nhiều..
CHỒNG EM II
Ai nói lấy chồng là
nợ duyên
Không duyên sao lại
mến nhau liền?
Nhưng không thấy nợ,
không hề thấy
Chỉ thấy chồng yêu rất
dịu hiền
Chồng em ăn nói thật
ngây thơ
Khi vợ nói ghen lặng
lẽ chờ
Cho đến khi em la thật
lớn
Trời ơi sao cứ đứng
làm ngơ
Chồng trả lời em rất
thật thà
Em thường hay nói
lúc em la
Không nên nói lại
khi em tức
Em sẽ ghen thêm phải
đợi mà!
Có rất nhiều lần em
giận hờn
Nói lời hờn mát chẳng
thèm hôn
Chồng em tưởng thật
không hôn nữa
Chồng biết bao giờ mới
hiểu hơn ?
Chồng em hay hỏi tại
sao ghen
Anh nói không hề có
ý đen
Anh chẳng muốn ai vì khác lạ
Sao em buồn tủi rất nhiều phen?
Em rất yêu chồng em
rất yêu
Anh ngây thơ lắm
đáng yêu nhiều
Em hay hờn mát thêm
hờn lẫy
Làm rối tim anh với
vạn điều.
Diệp Thế Hùng (July 9, 2020).
Hồ Hoàng Yến - Bão Tình
No comments:
Post a Comment