NHỚ
Có khi nào người về Thăm phố cũ
Nơi từng qua mỗi lúc hẹn hò
Đường chiều lên tháp Nhạn quanh co
Để nhớ về những ngày tình chớm nở
Hoa học trò trắng đượm thành thơ
Thuở yêu người qua từng trang sách vở
Có nắng chiều nghiên dòng nước sông Ba
Có chiếc thuyền câu bé nhỏ la đà
Trôi nhè nhẹ ven bờ soi vàng bông bí
Ngày ấy đã xa rồi nhỏ tiễn anh đi
Trong đợt đầu quân ,anh đi làm chiến sĩ
Nhỏ về sầu nhớ khóc li bì
Mẹ thương lắm đứa con nhỏ dại tình si
Sớm biết buồn biết nhớ tình biệt ly
Rồi từ ấy đôi ta không còn gặp lại
Đến bây giờ màu tóc nhuốm thu phai
Vẫn biền biệt cánh chim tăm cá
Nhưng mỗi lần về phố cũ lại nhớ ai
Của ngày xưa với mối tình thơ dại
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment