Wednesday, July 1, 2020

KHÚC CUỐI CHO EM (LÃNG DU)


 

KHÚC CUỐI CHO EM -TUY HOÀ
Lãng du
*
Khúc cuối cho em nhé Tuy Hoà
Thơ buồn của kẻ xa quá xa
Tám câu thương nhớ nguời ly loạn
Bảy chử thầm mơ chốn quê nhà
**
Ta phụ tình em thuở can qua
Thì Thùng chiều tím tím đồi hoa
Rừng thấp mưa che đường xuống phố
Phố thiếu người thương phố mưa sa
***
Chiều thu trên dòng sông Ba hạ
Đò xuôi Ngọc Lãng nhớ quê cha
Quê cha tan tác mùa ly loạn
Từ đó xa em bước sơn hà
****
Gành Đá hỏa châu đêm soi sóng
Sóng ngàn năm ôm đá thiên thu
Người lính đa tình trên chiến địa
Gói hồn mình cũng nguyện thiên thu
*****
Đà Rằng Tháp Nhạn đêm Mủi Điện
Đá Bia đèo Cả sóng Hòn Nưa
Thẹn với tiền nhân xuôi vạn lý
Thẹn hồn tử sĩ nước non xưa
******
Quê hương nước mắt buồn ai thấu
Đất mẹ tang thương nẩu hồn đau
Em chở mùa hè tôi đi mất
Tương phùng có đến trăm năm sau ?
*******
Em chở mùa hè tìm bến hẹn
Đã hết một đời chưa đến nơi
Ta cũng đi về về núi biếc
Cho dẩu đời trôi trôi mãi trôi
********
Còn đâu khí phách hồn sông núi
Chiến bào tan tác bước bại vong
Kẻ ly hương ngậm ngùi ước hẹn
Ta giam thân tù tội đau lòng
*********
Tóc xanh điểm bạc thời gian vội
Còn sót trong tim đốm lửa tàn
Có hôm nào đến đêm Tháp Nhạn
Chén rượu xưa tiển bạn vội vàng
**********
Quê nhà xa quá buồn bảy chử
Nhớ người ly loạn tám câu thương
Thơ buồn của kẻ xa quê quá
Khúc cuối cho em nhé Tuy Hoà


Lãng du
Chiều mưa tháng sáu
Đl 29/6/2018

 


No comments: