Monday, July 20, 2020

MAI CHỊ VỀ (LÊ HOÀNG TUẤN KIỆT)


Mai chị về

 

Mai chị về bên mái nhà xưa
Bụi mọt rơi rơi lả tả sầu
Tắc kè có còn kêu thê thiết
Tiếng buồn u uất những đêm thâu.
Lần hồi cơm cháo qua nguy khốn
Bao lần gió thổi buốt qua đây
Tấm thân bồ liễu không khuất phục
Vẫn cứ kiên gan, đất trời này.
Con chị giờ đây lớn khôn rồi
Cõi đời sống dậy những tinh khôi
Nhà cửa ruộng vườn gầy dựng lại
Cội tùng ngõ trúc đã đâm chồi.
Đôi vai chị gánh niềm vui mới
Mỗi sáng tưng bừng buổi chợ đông
Chất những thương yêu về gieo lại
Nảy nở mầm xanh dọc nẻo đời.
Quê ta con nước trôi xuôi ngược
Chảy suốt đêm ngày xiết đợi mong
Đò ai qua bến còn ngoảnh lại
Có gửi về đây một tấm lòng.
Quê ta bát ngát đồng lúa chín
Trời có đoái thương để được mùa
Con cò chao cánh bay lả lả
Đâu đó vang lừng một khúc ca.
Quê ta từng ngày thay áo mới
Xa rồi một thủa chiến tranh qua
Công trình, nhà cửa thay nhau mọc
Bao tiếng reo vui dậy sơn hà.
Chị về, ừ chắc ta buồn lắm
Nhưng vui vì một lẽ giản đơn
Con đường chị đã đi qua ấy
Vẫn đẹp làm sao chiếc bóng gầy.

 

7- 2020

Lê Hoàng Tuấn Kiệt

 


No comments: