Thân phận Người Tù Cộng Hòa
Nằm nghe tiếng quạ kêu sương
Buồn thân tù tội mà thương phận mình
Rừng mờ sương khói lung linh
Làm người thua trận trăm nghìn đắng cay
Vợ con phúc phận không may
Chồng cha ngục thất tháng ngày quạnh hiu
Nhịn ăn nhịn mặc chắt chiu
Thăm nuôi người cảnh tiêu điều xót xa
Bao đêm nhìn ánh trăng tà
Vắt tay lên trán lệ nhòa châu thân
Xưa kia mình cũng bao lần
Công hầu khanh tướng thọ ân Đất Trời
Giờ thì đói rách tả tơi
Điệu buồn ai hát trăm lời nghiệt oan
Thôi còn đâu khúc nhạc vàng
Thôi còn đâu nữa âm vang một thời./.
Toronto 14/5/2020
Nguyền Trần
Viết trong phút chạnh lòng nhớ lại khoảng thời gian đau
thương tủi nhục và nước mắt tại những trại tù tàn ác của VC
No comments:
Post a Comment