Buông quên
Anh về ru giấc chiêm bao
chợt em hư ảo gặp nhau lạ thường
dễ thương cố giấc miên trường
dễ thường mấy bận tiêu tương nghẹn ngào
lỡ mai sáng dậy mưa mau
giật mình còn ngỡ… nỗi đau một mình
giọt lành thơm mát hương trinh
ngỡ từ hương mộng còn mênh mang vào
Anh về ru giấc chiêm bao
đêm qua đứt khúc nối sao cho liền
em từ chín ửng mái hiên
anh còn nuối nắng chiều vương cuối vườn
mịn màng lay động hồn hoang
say sưa thoảng nhẹ mùi hường lắt lay
bây giờ đêm suýt sang ngày
huyền mơ, nắng mới, vàng phai sắc màu
Anh về ru giấc chiêm bao
nét môi ánh mắt hao hao lạ lùng?!
nhớ chi vướng lấy muộn phiền
nhớ chi sợi nhớ sợi thương xuống bờ
buông quên cho nhẹ ngẩn ngơ
buông quên một thoáng hững hờ khó quên
anh về còn nhớ em ngoan
em về nắng hạ còn nương gót hồng
Lê Minh Hiền
No comments:
Post a Comment