HÈ
Hè lại đến. Hè là cơ hội cho những người
ở xa về gặp nhau, nhất là những người yêu nhau.
Nhưng hè năm nay, vì cái đại dịch nên việc đi lại rất khó khăn, nhất là
những người ở những nước khác nhau. Tác giả xin chia sẻ với các bạn bài thơ HÈ
dưới đây diễn tả tâm trạng buồn của một người không gặp được người yêu vì đại dịch.
Cái buồn ấy cũng là cơ hội để người trong thơ suy ngẫm. Yêu nhau thì dù không
gian cách trở, tim vẫn gần nhau. Vấn đề
trong tình yêu không phải là sự cách trở, ngang trái của cuộc đời. Vấn đề là nếu
tình yêu là một tình yêu chân thật thì tình yêu ấy sẽ kéo dài, không gian có
cách trở, nhưng tim không rời nhau một phút.
Xin mời các bạn đọc lại bài thơ viết tuần này hai năm trước
HẠ NHỚ:
http://www.chimvenuinhan.com/2018/07/ha-nho-diep-hung.html
Chúc các bạn an lành trong mùa hè đại
dịch này.
HÈ
Hè lại đến, hoa chen nhau rộ nở
Trúc đào xanh, hoa đỏ thắm trong vườn
Bên hồ bơi không bóng dáng người thương
Đâu rồi những yêu đương hè năm ngoái
Hè lại đến mặt trời vàng chói lọi
Trời xanh cao vời vợi gió hiu hiu
Anh ngồi đây thương nhớ biết bao nhiêu
Hè cách biệt buồn nhiều không em hỡi?
Anh nhớ em tóc mây bay từng sợi
Đáng thanh cao môi đợi nụ hôn nồng
Hè năm qua ta đã sống vợ chồng
Thật hạnh phúc trong vòng tay ân ái
Tình yêu ấy sẽ theo ta mãi mãi
Dầu cuộc đời ngang trái có phân ly
Em đừng buồn đừng trách phận làm chi
Ta sẽ giữ những gì êm đẹp nhất
Đừng lo sợ tình yêu còn hay mất
Vì tình yêu chân thật sẽ muôn đời
Em yêu ơi, anh muốn nói một lời
Anh yêu lắm, không rời em một phút.
Diệp Thế Hùng (July 16, 2020).
Và
Con Tim Đã Vui Trở Lại - Bằng Kiều, Quang Hà, Quang
No comments:
Post a Comment