Thursday, July 9, 2020

NHỚ TUY HOÀ (PHAN NGHIÃ)

Nhớ Tuy Hòa

 

Cũng có lúc đưa buồn về quá khứ
Mảnh trăng non ló dạng ngay sau nhà
Ngồi mơ tưởng những ngày xưa thân ái
Nhớ Tuy Hòa với nỗi nhớ mù sương
Thời đi học sao êm đềm giấc mộng
Nguyễn Huệ trường mơ lớp học hồn nhiên
Bao nữ sinh e ấp khép nón cười
Áo dài trắng bay vờn theo cơn gió
Những mùa đông gió rít dài cửa biển
Mang nỗi buồn đẩm lạnh nước mưa đêm
Hạ gió Lào nung đời như lửa cháy
Đất bạt ngàn thoi thóp tận trời thu
Ngã Năm đèn vàng buồn đơn độc
Chân núi Nhạn ngóng nhìn áo ai bay
Ôi Tuy Hòa vết hằn quên năm tháng
Nhớ người xưa che khuất mái tóc thề
Tay dài ngón em đan từng nhịp thở
Gần cuối đời vẫn trông nhớ thương ai
Kỷ niệm xưa len hồn vào mộng tưởng

Thời gian đi còn mãi ánh mắt buồn
Hỏi cô gái năm xưa bên phố cũ
Bóng dáng nào rung động cõi lòng mơ.

 

Phan Nghĩa

 


No comments: