Wednesday, March 9, 2022

KHI BÁC SĨ SI TÌNH (Á NGHI)

  KHI BÁC SĨ SI TÌNH (Thơ Á Nghi phần 59) Trình bày chữ ký, ảnh: TRẦN ĐÌNH THỤC


 

 

 


 

 

 

 

LỜI DƯỚI MƯA

*

Cho Vinh và nhớ về

các Bạn ban Toán-Lý-Hóa C4 Nguyễn Thượng Hiền-Sài Gòn

💕

Chỉ là một nụ cười duyên

Mà ai theo mãi, huyên thuyên suốt đường,

Chỉ tà áo trắng bình thường

Sao ai cứ ngắm? Guốc thương ngập ngừng.

Người Dưng! Ơi hỡi người Dưng!

Má Ba bắt gặp, coi chừng tôi… oan.

 

-Gặp ba, thưa… bác đàng hoàng

Má hiền, thời lại dễ dàng dạ… thưa…

Đi đâu vội vã dưới mưa?

Sao em không núp? Hiên thừa mái khoe!

Kìa em! Mưa lớn rồi nè!

Không lo ướt áo? Tóc che được gì?

 

Giật mình! Tôi sợ cách chi

Tóc khô còn hãi, nhùng nhì ướt… nhem

Dừng chân, đôi má nóng rêm

Người Dưng mặc sức hỏi thăm lắm lời…

💗

Cô nữ sinh đã… nửa đời,

Tự nhiên sao nhớ về thời dưới mưa?

Á Nghi, 28.10.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁNH DƯƠNG NÈ

Nhìn anh chỉ một chút thôi

Mà bao âu yếm bồi hồi trong tim.

Nụ cười… chìm ánh trăng đêm

Lắng nghe điệp khúc êm đềm: -Yêu Em!

Á Nghi, 7.12.2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM NHÀ

Trăng nghiêng lả bóng ngọn dừa

Hương thơm thoang thoảng ngọt vừa đêm nay

Dế lên cung điệu ngất ngây

Chúng mình chưa rượu đã say Men Tình.

Á Nghi

Sài Gòn 1977.

 

 

 

 

 

 

 

 

NHƯ Ý

Đêm vui những chuyện bất ngờ

Đôi tim hồi hộp, dại khờ rối ren

Anh ngân tiếng hát, người khen

Ai hôn lên má cho ghen mắt người.

*

Ái ân ngân phím tuyệt vời

Hồn em nở Nụ Hồng mời tình yêu.

Mời tim anh, điệu nhạc reo

Đập chung một nhịp, bến neo Thuyền Tình.

Á Nghi**Sài Gòn 1979.

 

 

  

THƯỞNG ANH

Nghe hồn nhè nhẹ, hiu hiu

Nghe tim yêu mở Men Liều ngất ngây

Nghe dòng nhạc nhẹ bay bay

Âm cao ai hát, say say Sóng Tình.

Sài Gòn 30.9.1979.

 

 

 

 

 

 

KHI BÁC SĨ SI TÌNH

Đây là ca cấp cứu

Em phải trả lời ngay

Để tương tư thành… bướu

Tội em đáng bị… đày!

 

Anh mỏi mòn mong ngóng

Làm, không thể tập trung

Nên đã bị đuổi việc

Về chữa bệnh… nhớ nhung.

 

Thất tình, thở thoi thóp

Anh ra nông nỗi này

Tổn thương thật trầm trọng

Em hãy mau… đến đây!

Á Nghi, 4.3.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 CHÉN CHƯA NO!

-Em bao nhiêu tuổi em à?

 

-Sáu mươi năm trước tuổi vừa lên ba

Bây giờ? Chẳng nhớ nữa a!

Tò mò chi vậy? Người Ta lắm lời!

 

-Sáu mươi năm trước: cái thời

Anh mơ làm Lính, ông Trời chửa cho

Biết em thương Lính. Giả đò

Vòng vo biện luận hành ngò cho… thơm!

Em mời chỉ một chén cơm

Đã khai “lý lịch”, chẳng đơm thêm gì?

 

Người Ta mê Lính cách chi

Khinh khi dân sự, bấc chì hành anh

Thương em rất đỗi chân thành

Sao em vờ vĩnh loanh quanh tránh hoài?

Á Nghi, 4.3.2022


No comments: