Friday, March 4, 2022

UKRAINE, UKRAINE, UKRAINE (GS. QUYÊN DUY)

 

UKRAINE! UKRAINE! UKRAINE!

 

Hỡi bà mẹ Ukraine,

Cảm phục bà trong chết chóc của bóng đêm,

Mở vòng tay ôm những đứa con, che chở

Lắng nghe từng nhịp đập tim con, lắng nghe từng hơi thở

Giữa những tiếng gầm chát chúa của đạn bom

Sức mạnh nào có thể mạnh hơn

Lòng mẹ yêu con, cao rộng hơn trời bể.

Bà cầu xin, những không nhẹ thể

Mong chiến tranh không diễn ra trên đất nước Ukraine!

 

Hỡi em bé Ukraine,

Em có nghe không tiếng máy bay oanh kích vang rền?

Mà vẫn đứng thẳng người giơ cao lá cờ tổ quốc

Theo gương cha anh, không đầu hàng, không cúi mình khiếp nhược

Trước sức mạnh hung tàn của một gã khổng lồ

Em chỉ cúi đầu, quỳ gối trước bàn thờ

Dâng lên Đấng Tối Cao lời nguyện xin tha thiết

Lạy Chúa con ơi, chắc là Ngài biết

Dân tộc chúng con đang trong trận chiến chống xâm lược của quân thù!

 

Hỡi những thanh niên, thiếu nữ Ukraine,

Đang hiến thân cho hồn thiêng sông núi

Lăn xả vào chiến trường, vượt qua từng bờ bụi

Trực diện quân thù, quyết chẳng quay lui

Xâm lược Ukraine, sẽ thấy khuôn mặt chúng tôi

Đừng mong đợi thấy lưng của những người chạy trốn.

Ngày hôm trước chúng tôi làm đám cưới

Ngày hôm sau chúng tôi cầm súng bảo vệ sơn hà.

Quyết giữ gìn từng mảnh đất, từng mái nhà

Lấy tuổi thanh xuân ngăn sức mạnh đoàn quân xâm lược.

 

Hỡi dân tộc Ukraine đang giữ gìn đất nước

Cảm phục Người không lùi bước, chẳng khiếp kinh

Lực lượng không đồng đều mà quyết chẳng lui binh

Đây là lúc hiến thân cho tổ quốc.

Cầu chúc dân tộc Ukraine bền tâm, vững bước

Mặc những ngại ngần, tính toán của đồng minh.

 

Hỡi ơn Trời, hỡi các đấng thần linh

Xin chúc phúc cho Ukraine trong cuộc chiến vô cùng chính nghĩa!

Xin cho hoà bình vãn hồi, quê hương không nghiêng ngửa

Người dân Ukraine sống yên ổn, an lành.

 

GS. QUYÊN DUY

 


No comments: