NHỚ MÙA XUÂN Melbourne
Hoa khoe sắc Xuân Melbourne rực rỡ
Một chuyến thăm để nhớ suốt đời
Chúa giáng sinh trong nắng ấm tuyệt vời
Biển mười hai Tông đồ bọt trắng vỗ bờ
Biển đủ màu của bao căn nhà gỗ
Cải hoa vàng trải thảm tận chân trời
Dạo công viên city ban Victoria thật tuyệt vời
Đài tưởng niệm cao ngất trời vời vợi
Từ trên cao nhìn ngắm mọi nơi
Hoa phượng tím che mát bao con đường phơi phới
Bến cảng đêm về lòng lạnh chơi vơi
Nước trên sông lấp lành ánh đèn màu
Mừng sinh nhật con gái lần đầu
Tiệc hải sản cả nhà vui cùng nhau
Nuôi con bạc trắng mái đầu
Quà nhận lại là con mình thành đạt
Nỗi vui mừng trong tim dào dạt
Mùa Xuân Melbourne tung tăng cùng gió hát
Công viên hoa gần núi tỏa hương ngào ngạt
Chợ cộng đồng người Việt dạo mua đủ thứ
Qua trường đua ngựa ngắm hàng rào hoa hồng đẹp ứ
Sở thú tám giờ đêm còn thăm thú
Bầu trời vẫn sáng trưng trưng
Tuyết Tâm (Thu VN Xuân nước Úc)
No comments:
Post a Comment